Câu chuyện chính của phim Chồng người ta xoay quanh cuộc sống của cặp vợ chồng Trúc - Cường tuổi ngoài 40 giàu có, thành đạt bên cậu con trai Hải. Tổ ấm hạnh phúc của họ bất ngờ chòng chành và đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mẹ con Trúc phát hiện Cường ngoại tình. Sốc hơn nữa, "tiểu tam" trong cuộc hôn nhân của họ có thể là một người đàn ông.
Cùng với câu chuyện hôn nhân giữa Trúc và Cường, phim Chồng người ta còn giăng mắc nhiều tuyến truyện phụ liên quan đến chuyện tình đồng tính trong quá khứ của Cường cùng các mối quan hệ bạn bè, tình cảm của Trúc, Cường và Hải.
Đồng tính và ngoại tình là hai đề tài không còn lạ của điện ảnh Việt, từng được khai thác trong rất nhiều phim. Nhưng Chồng người ta là phim hiếm hoi kể về kẻ thứ ba là người đồng tính, khắc họa cú sốc và nỗi đau của người vợ, người con khi phát hiện người chồng, người cha của mình che giấu giới tính thực sự. Không chỉ ước vọng được tôn trọng và yêu đương bình đằng, người đồng tính trong phim còn ấp ủ khát vọng bước vào hôn nhân tròn vẹn, được trở thành vợ - chồng của người mình yêu và được nhận lấy thiên chức làm cha mẹ.
Đối với các nhân vật trong phim - dù là "chính thất" chịu tổn thương, "tiểu tam" phá vỡ gia đình người khác hay người chồng phụ bạc, bộ phim không phán xét gay gắt, mà nhìn về họ bằng sự trân trọng, thấu cảm với vết thương họ mang trong lòng. Bộ phim tránh tuyệt đối việc dùng nhân vật đồng tính để gây cười, "mua vui" trên màn ảnh - một hiện tượng buồn trong nhiều phim Việt Nam. Với trailer giỏi đánh lừa, Chồng người ta giấu kín chân tướng của câu chuyện. Nhờ vậy, phim gây bất ngờ cho người xem ở những cú twsit (chuyển ngoặt).
Khởi nguồn từ ý tưởng hay nhưng Chồng người ta được triển khai và kể chuyện chưa khéo. Tâm lý các nhân vật trước bi kịch cá nhân không được đào sâu. Mang tiếng là nam chính nhưng nhân vật Cường không có sự thay đổi tâm lý sau những biến cố. Trái lại, Hải - con trai của Cường - có nhiều đất diễn hơn và sự phát triển về tâm tính. Điều này gây hoang mang: rốt cuộc ai mới là nhân vật chính.
Nhiều cảnh phim thừa, lạc khỏi mạch truyện chính của Chồng người ta. Nhiều tình huống khiên cưỡng và thiếu logic. Trong đó, chi tiết nhân vật nam phẫu thuật thành nữ gây ra sự đánh tráo khái niệm giữa người đồng tính (gay) và người chuyển giới (transguy). Chưa kể, bộ phim có quá nhiều hình ảnh nhân vật để lộ cơ thể dù không thật cần thiết. Các cảnh "gần gũi" giữa các nhân vật được quay và dàn dựng thô, phản cảm. Dàn diễn viên chính của phim đều quá trẻ nên không thuyết phục khi vào vai tuổi ngoài 40.
Đóng chính vai Cường, người mẫu Trịnh Xuân Nhản để lộ hạn chế trong diễn xuất tâm lý. Hai diễn viên nữ Yaya Trương Nhi và Thanh Trúc hợp vai nhưng đôi chỗ diễn cường điệu, gồng cứng. Lần đầu đóng phim, Trần Ngọc Vàng (vai con trai của Yaya Trương Nhi và Trịnh Xuân Nhản) diễn chắc tay về cảm xúc lẫn đài từ, có phẩn nổi bật hơn dàn cast chính. Nam diễn viên sinh năm 1998 là quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, sắp tới sẽ đóng chính phim Người cần quên phải nhớ cùng Hoàng Yến Chibi, Thái Hòa, Thanh Thúy...
Phim còn có sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Đại Nghĩa, Hải Triều, BB Trần, Lê Dương Bảo Lâm, Tuấn Dũng, người mẫu Tú Hảo... Được sử dụng làm nhạc phim, ca khúc 'Đừng chờ anh nữa' của ca sĩ Tăng Phúc phù hợp câu chuyện và trở thành điểm sáng cuối phim. Chồng người ta đang chiếu các rạp toàn quốc.
Phong Kiều