Vợ chồng tôi đã kết hôn 5 năm và chuyện mới xảy ra khiến tôi ức chế, không ngờ có ngày "tiểu tam" đe doạ hạnh phúc gia đình. Công ty của em chồng tôi ở gần nhà nên thi thoảng chồng tôi ra giúp em. Cách đây khoảng một tháng, công ty có tuyển nữ nhân viên mới. Tôi từng gặp cô ta, thấy cô ta khá xinh xắn, biết lấy lòng mọi người. Cách đây khoảng một tuần, tôi có việc về quê. Trong lúc đó, cô ta lấy cớ tới nhà và ngủ cùng chồng tôi.
Khi tôi từ quê lên, tôi không hay biết chuyện ngoại tình của chồng cho tới khi đọc được tin nhắn của cô ta tán tỉnh, rủ chồng tôi đi nhà nghỉ. Tôi nghĩ mình cần làm to chuyện nhưng sau cùng chưa hành động gì vì dù sao cũng là công ty của em chồng. Vì vậy, tôi nhắn tin cảnh cáo cô ta nhưng cô ta thách thức, nói tôi sẽ không làm được gì cô ta. Tôi nên xử lý ra sao đây?
Hồng Thu
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.