Tôi đã lấy chồng 3 năm. Do chồng làm ăn tốt, thu nhập được 70-80 triệu đồng mỗi tháng nên tôi không đi làm, chỉ việc ở nhà dưỡng nhan, thích mua sắm, chơi gì thì chơi. Gia đình tôi còn có em trai cũng đang phụ thuộc vào đồng lương của chồng tôi nên khi ở nhà, quyền lực của chồng gần như tuyệt đối.
Tuy nhiên, dạo này tôi sinh nghi, thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ nên thuê thám tử tư theo dõi. Tôi gần như phát điên khi biết anh ngoại tình với trợ lý thân cận. Tôi tra hỏi và anh nói tôi muốn gì thì anh chiều, anh còn đe dọa rằng tôi không dám bỏ anh vì tôi đang phụ thuộc vào tài chính của anh. Tôi không biết mình nên làm sao mới tốt?
An Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.