Tôi đã kết hôn được 3 năm, có một con và ở nhà làm nội trợ, không xin được việc vì thể trạng yếu ớt. Cuộc sống hôn nhân của tôi rất bế tắc vì sau khi có bầu con đầu lòng, tôi mới phát hiện ra chồng là gay. Anh không bạo lực nhưng khiến tôi cảm thấy bức xúc.
Chồng hay so sánh tôi với nhiều người phụ nữ tháo vát khác, nói tôi và con là "cục nợ kéo anh đi lùi", trách tôi vô dụng mỗi ngày, ở nhà mà chẳng làm được việc gì ra hồn. Chồng còn ngoại tình với trai trẻ, đồng nghiệp... và hoàn toàn công khai điều đó với tôi. Tôi không biết mình phải cố gắng tới bao giờ vì tôi không thể lo được kinh tế cho con, vẫn phụ thuộc nguồn tài chính của chồng. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Hạ Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.