Chồng tôi là lái xe taxi nhưng hiện tại không có việc. Ngày trước, cứ khi nào anh ở nhà cũng đều chỉ cầm điện thoại, toàn bảo mọi việc đã có vợ lo nên anh không cần nhúng tay. Dạo này, chúng tôi phải ở nhà nhìn mặt nhau suốt. Tôi vừa làm việc tại nhà vừa chăm con, dọn dẹp nhà cửa nên nhìn chồng ôm điện thoại suốt ngày mà bực bội. Tôi nhắc chồng làm việc nhà nhưng anh làm rất hời hợt, hầu như lúc nào tôi cũng phải làm lại, nhiều lần anh còn chẳng làm mà nhắc hoài không được. Nhìn bạn bè có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong khi tôi "đầu tắt mặt tối" mà chạnh lòng. Tôi nên làm gì đây?
Bình My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.