Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời mới ra trường và sau 8 năm vẫn chưa có con. Lý do bởi tinh trùng của chồng yếu, còn tôi mắc bệnh về buồng trứng khó chữa. Trong suốt 8 năm ròng rã, cả hai từng uống cả thuốc Đông y lẫn Tây y nhưng vẫn không có kết quả, có lẽ vì chồng không chịu tuân thủ lời bác sĩ, vẫn giữ thói quen uống rượu và hút thuốc lá.
Hiện nay, tôi đã nhiều tuổi và muốn cố gắng sinh con nên bảo chồng bỏ hẳn hai thói quen đó. Tuy nhiên, anh không chịu và nói thà không có con, ở vậy còn hơn. Tôi khóc vì quá buồn bực, không biết phải làm thế nào để thuyết phục chồng nữa. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.