Tôi làm giáo viên mầm non, đã có một con gái. Chồng hay bảo với bạn bè rằng tôi làm nhà nước về chỉ việc cơm nước dọn dẹp, tắm cho con. Anh nói tôi không vất vả nên không việc gì mà anh phải hầu hạ rồi tôi quen thói lười. Anh hay tuyên bố với bạn rằng anh phải lo chuyện lớn, còn tôi phải làm việc nhà để cho quen. Chồng cũng hay đi nhậu thả ga, chỉ biết ăn tiêu mà không tiết kiệm. Vậy nên tôi rất chán chồng nhưng không biết phải làm thế nào.
Tâm Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.