Hè năm nay, nhà bố mẹ chồng và nhà bố mẹ đẻ của tôi đều có ý định xây sửa nhà cửa. Vì thế, tôi định biếu mỗi nhà khoảng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chồng bảo tôi chỉ cần biếu nhà nội. Tôi cảm thấy bức bối vì chồng suy nghĩ như thế, ích kỷ với gia đình bố mẹ vợ. Trong khi đó, lương tôi và lương chồng bằng nhau, đóng góp như nhau trong cuộc sống chung. Tôi không biết mình nên làm gì để chồng thay đổi suy nghĩ. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Bích Thùy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.