Tôi đã lấy chồng được 2 năm, đang ở trọ trên thành phố và mang bầu con gái. Chồng tôi có thói xấu là thích nhậu nhẹt sau giờ làm. Anh có khoảng 5-6 bạn nhậu rất thân. Khi tôi đói, thèm ăn đêm thì chẳng thấy chồng đâu nhưng khi bạn của anh gọi, anh lập tức đi ngay.
Hôm qua, chồng lại đi nhậu với bạn suốt cả đêm. Sau đó, tôi nói chồng dọn hẳn sang nhà bạn ở để tiện chăm sóc nhau. Tôi đã dọn sẵn quần áo cho anh, để gần cửa nhà vì quá ghét nhìn mặt anh lúc này. Nhưng về lâu dài, tôi chưa biết xử trí ra sao. Tôi nên làm gì đây?
Phương Thuận
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.