Hồi trước cưới, chồng tôi có tài sản trước hôn nhân là một căn hộ 50 m2 sắp được sở hữu và một mảnh đất tại Long Biên. Do anh vẫn còn thiếu 400 triệu đồng cho căn hộ nên dự định cắm sổ hồng ở ngân hàng để vay tiền, mỗi tháng trả cho ngân hàng khoảng 7 triệu đồng. Khi biết điều này, tôi dự định góp tiền để mua căn hộ cùng anh vì chúng tôi cũng sắp đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, anh nói ngon nói ngọt với mục đích để không cho tôi đứng tên cùng.
Khi đã cưới, tôi cũng thuận theo điều này nhưng lăn tăn, cảm thấy anh muốn lợi dụng mình. Anh bảo lương của anh từ khi cưới vợ dùng để trả nợ nhà, còn lương tôi để chi trả sinh hoạt phí. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Mỹ Thu
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.