Tôi biết chồng mình là gay từ hồi cả hai còn học chung đại học. Lúc mới biết anh, tôi đã ngay lập tức cảm nắng vì anh quá đẹp trai. Tôi bước 999 bước chỉ để đánh đổi một lần ngoảnh mặt của anh, tìm mọi cách tiếp cận anh. Sau đó, tôi mới biết từ miệng bạn anh rằng anh là gay nhưng tôi không tin. Đến khi chúng tôi đủ thân, tôi mới dám hỏi anh điều đó và anh đã thừa nhận.
Tuy nhiên, tôi còn trẻ và rất cố chấp, vẫn cho rằng mình có thể "bẻ cong thành thẳng", theo đuổi anh suốt quãng thời gian đại học tới khi cả hai đã 25 tuổi. Tôi luôn dùng sự chân thành, đem hết tim gan để đối đãi với anh. Sau đó, dưới áp lực gia đình, anh chấp nhận kết hôn với tôi. Tuy nhiên, qua bốn tháng, chồng đòi ly hôn vì muốn sống thật với bản thân. Nhưng tôi vẫn không nỡ để công sức những năm dài theo đuổi trở thành công cốc. Tôi nên làm gì để níu chân anh?
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.