Tờ Mainichi sáng 18/11 dẫn lời luật sư đại diện Kei Komuro cho biết rắc rối tài chính giữa bà Kayo và hôn phu cũ đã kết thúc. Người đại diện cho biết Komuro đã chuyển số tiền 4,093 triệu yên vào tài khoản hôn phu cũ của mẹ hôm 15/11, một ngày sau khi rời Nhật Bản cùng vợ - cựu Công chúa Mako - đến New York sinh sống.
Trước đó, đêm 12/11, Komuro đến gặp hôn phu cũ của mẹ tại văn phòng luật sư đại diện. Theo người đại diện, cả hai đã nói chuyện riêng tư, thỏa thuận và dàn xếp số tiền nợ trước đó. Tờ Jisin Japan cho biết cuộc gặp mặt này diễn ra trong bầu không khí ngượng ngùng và căng thẳng khi bê bối tài chính này khiến cuộc hôn nhân giữa Komuro và Mako bị hoãn gần bốn năm. Komuro bày tỏ sự thất vọng về hôn phu cũ của mẹ. Anh không nói nhiều khi người đàn ông này hỏi thăm và tỏ thái độ muốn chấm dứt mọi chuyện.
Tháng 9/2017, Komuro và Mako tuyên bố đính hôn sau thời gian hẹn hò khi còn là sinh viên. Vài tháng sau, bê bối tài chính của mẹ Komuro nổ ra khi hôn phu cũ tố bà quỵt nợ 4 triệu USD. Hôn lễ của Komuro và Mako dự kiến diễn ra năm 2018 bị hoãn lại sau bê bối này. Khi đó, Komuro giải thích số tiền trên là "món quà" người đàn ông này tặng mẹ con anh khi đính hôn với bà Kayo.
Sau khi đám cưới bị hoãn, Komuro sang Mỹ học trường Luật Đại học Fordham tháng 8/2018. Năm 2020, đám cưới của Mako và Komuro tiếp tục bị hoãn, khi đó Komuro hứa giải quyết ổn thỏa bê bối tài chính của mẹ. Mako cũng bày tỏ thái độ ủng hộ hôn phu và cho biết không gì có thể ngăn cản họ đến với nhau.
Vài tuần trước khi đám cưới Mako và Komuro diễn ra hôm 26/10, hôn phu cũ bà Kayo từng thông qua người đại diện cho biết số nợ trên chưa được giải quyết thỏa đáng. Điều này khiến công chúng không hài lòng và gọi đó là "cuộc hôn nhân bị nguyền rủa", nhiều người biểu tình đòi hủy đám cưới. Trước sự phản đối của công chúng, đám cưới Mako không được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Cựu Công chúa cũng từ chối khoản hồi môn trị giá 1,35 triệu USD dành cho thành viên Hoàng gia khi kết hôn với thường dân.
Komuro và Mako lên đường sang New York - nơi Komuro lựa chọn phát triển sự nghiệp luật sư - chỉ ba tuần sau đám cưới. Họ sống trong căn hộ thuê sang trọng ở quận Manhattan, cách nơi Komuro làm việc chỉ mười phút đi bộ. Với mức lương trợ lý pháp lý ít ỏi, truyền thông và công chúng Nhật Bản cho rằng cựu Công chúa Mako đã dùng tiền tiết kiệm của bản thân để hỗ trợ tài chính, giúp chồng giải quyết rắc rối của mẹ và cả sinh hoạt phí tại thành phố đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ.
Sơn Nam (Theo Mainichi)