Chồng cũ của tôi làm công việc bán hàng siêu thị, từng khiến tôi rất mê vì vẻ ngoài điển trai. Tới khi có con chung, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn ngày càng nhiều trong chuyện chăm con. Đỉnh điểm là anh bỏ mặc tôi tự lo cho con vào viện khi bé ốm nặng, bị viêm phổi. Vì thế, tôi ly thân nhưng vẫn cho anh cơ hội. Tuy nhiên, anh chẳng hề thay đổi, vẫn là người không dám chịu trách nhiệm.
Vì thế, tôi ly hôn dù trong lòng vẫn rất yêu anh. Lúc ra toà, anh không chu cấp cho con, tôi đồng ý nhưng rất buồn, tủi thân. Ngày nào tôi cũng khóc, dằn vặt vì chuyện tình cảm không êm đẹp, về việc chọn sai bố cho con mình. Tôi không biết phải vượt qua nỗi buồn bằng cách nào. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Thuỳ Trâm
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.