Tôi và chồng lấy nhau đã 5 năm, có một con. Ở nhà, tôi làm việc quần quật, gọi là cô "đụng", tức là đụng đâu thấy việc thì làm. Lúc thì làm giúp việc theo giờ, lúc đi bắt ốc, khi thì bán hàng online. Còn chồng chỉ việc ngồi chơi điện thoại chờ tôi kiếm tiền về. Nếu chẳng may tôi nghỉ làm một hôm vì quá mệt, cả nhà chồng sẽ sỉ vả, mắng nhiếc tôi lười, trong khi người lười thực sự là chồng tôi. Hiện tại, tôi không biết mình nên làm gì để thay đổi chồng. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hoàng Chi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.