Tôi và chồng yêu nhau 5 năm, đã có con trai 7 tháng tuổi. Chúng tôi chưa cưới, chưa đăng ký kết hôn. Thi thoảng chúng tôi cãi nhau vụn vặt nhưng cuộc sống vẫn hạnh phúc.
Mấy hôm trước, chúng tôi cãi nhau. Trong lúc bực, tôi lỡ chửi chồng. Anh nói mệt mỏi, sẽ không bao giờ quay về nhà. Sau đó, anh bỏ đi thật. Tôi đã phải cầu cạnh, van xin anh trong điện thoại, nhắn tin xin lỗi rất nhiều vì tôi không muốn hạnh phúc gia đình tan nát. Đến hôm qua, anh nhắn tin cho tôi đang ở Đà Lạt và bảo tôi đừng gọi nữa. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, không dám đối diện sự thật. Tôi nên làm gì đây?
Quỳnh Hoa
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.