Minh Ân
(Tôi làm thơ)
Miss Ngôi sao 2011 Kim Phượng. Ảnh: Nhật Đỗ. |
Có một ngày tôi sẽ quên
Chẳng cần người nhắc nhở
Quá khứ sẽ ngủ yên không còn trăn trở
Chẳng lột trần nhau những nỗi đau mặc áo
Yêu thương xưa thôi cồn cào, những trắng đêm thao thức
Tổn thương sẽ nằm sâu hơn trong lòng ngực
"Ta lớn rồi thương yêu làm sao ép được"
Nên - Người chẳng nợ nần người
Ta xoá sạch tình thân...
Có một ngày trong đêm tối
Nước mắt tôi chẳng còn rơi đẫm gối
Những câu thơ không còn dang dỡ
Trong giấc mơ trong từng hơi thở
Tôi - chẳng còn mong đợi
Bàn tay mình giữ chặt một bàn tay...
Ngày đó - tôi ngủ bình yên trong lòng đất
Vẫn giữ giùm người trọn vẹn nghĩa ân
Ngày đó - người có ghé về thăm
Cho tôi gởi lại những câu chúc lành vẫn giữ
Cho tôi gởi lại người nụ cười...
Xin đừng khóc nhé người ơi!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tháng năm - biển và nỗi nhớ, Niềm tin, vẫn luôn ở góc trái, Giữ yêu thương lại cho đời.