Sự cố xảy ra khi chàng sinh viên người Mỹ đang theo học tại Đức trèo vào bên trong bức tượng điêu khắc lớn bằng đá cẩm thạch ở thị trấn Tubingen (gần Stuttgart) chiều 20/6 để quan sát. Tuy nhiên anh ta không may bị kẹt chân và không thể tự chui ra được.
Theo Metro, cuối cùng 5 chiếc xe cứu hỏa cùng 22 nhân viên đã được huy động để giải cứu cho chàng trai. Sau khi được đưa ra khỏi bức tượng, anh ta tỏ ra rất xấu hổ.
Erick Guzman, người chụp những tấm ảnh và đăng lên mạng, kể lại: "Lúc đó tôi có mặt tại hiện trường. Cậu ta chỉ muốn vào bên trong để chụp một bức cho vui thôi".
Bức tượng điêu khắc này là tác phẩm của nghệ sĩ người Peru Fernando de la jara và được đặt trong khuôn viên Viện vi trùng học, trường đại học Tubingen, đã 13 năm nay. Nó được đặt cho cái tên Pi-Chacan, theo tiếng Ấn Độ - Peru có nghĩa là "quan hệ".
Hướng Dương