Khoảng 15h ngày 2/5, Nguyễn Viết Toán (19 tuổi, trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), hung thủ đâm chết một người, đâm trọng thương hai người đã ra đầu thú tại công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).
Trong dáng điệu bất cần, khi phóng viên tiếp xúc với Toán tại trụ sở công an tỉnh Hưng Yên, thanh niên này buông thõng một câu: “May mà em còn sống để hôm nay các anh chị có thể chụp ảnh nhé”. Hưng thủ có nước da ngăm đen, tóc húi cua còn hỏi về việc một nạn nhân của cậu ta đã tử vong.
Toán sinh trong gia đình không khá giả, dưới còn hai em gái. Bố cậu ta mất 2 năm nay, mọi việc đều do một tay người mẹ lo toan. Hàng ngày, Toán chỉ giúp được mẹ đi chăn bò, làm ruộng. Gần đây, cậu ta mê mẩn đánh lô đề.
Vẻ bất cần của Toán khi ngồi tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng. |
Sáng 1/5, Toán chở mẹ đi mua chiếc quạt điện về cho em nằm vì trời nắng nóng. Sau khi để mẹ ở nhà, thanh niên này vờ đi đổ xăng rồi mang chiếc xe máy duy nhất của gia đình cầm cố được 7 triệu đồng. Toán qua nhà Hà Văn Tình (16 tuổi, ở cùng xã) rủ đi đánh lô đề, ăn uống hết 3 triệu đồng. Cả hai rủ nhau lượn qua tiệm vàng Kiệm Huyền (thị tứ Bô Thời, huyện Khoái Châu) để cướp. Tiệm vàng này trước đó vài ngày chúng đã “thám thính” và biết người chủ không lắp đặt hệ thống camera.
Khoảng 21h30 cùng ngày, cặp đôi này đón xe ôm từ huyện Ân Thi (Hưng Yên) rồi vào tiệm Kiệm Huyền hỏi mua dây chuyền vàng. Do không đủ tiền nên chúng chuyển sang mua sợi dây chuyền bạc 5 lượng, giá 4,5 triệu đồng. Đeo sợi dây chuyền xong, Toán và Tình bỏ chạy.
Cả hai bị ông chủ tiệm vàng cùng 3 người thanh niên khác đuổi theo. Toán và Tình chạy vào thôn Cao Quán cách tiệm vàng chừng 1km. Trong tay hai tên cướp này đều có dao nhọn, mua từ trước đó ở Hải Dương. Khi chạy tới cánh đồng, trong khi Tình bị bắt, Toán rút dao chống trả và đâm một người gục ngã.
“Em sợ quá, nhảy xuống mương nước gần đó, dùng lá che lên đầu nhưng vẫn bị họ phát hiện”, Toán nói. Một người trong nhóm truy đuổi dung thanh gậy gỗ đập vào người Toán, khiến cậu ta phải mò lên. Tuy nhiên, kẻ này tiếp tục dung dao đâm liên tiếp hai người khác trọng thương.
Gây án xong, Toán chạy về nhà nhưng thấy có công an nên Toán đi bộ ra quốc lộ bắt xe về Hà Nội. “Lang thang ở Hà Nội, nhìn ai em cũng có cảm giác họ biết mình vừa gây án”, Toán nói. Sáng 2/5, cậu ta điện thoại cho cậu ruột và được khuyên ra đầu thú.
Mẹ của Tình nức nở khi nói về đứa con tội lỗi. Ảnh: Việt Dũng. |
Cũng có mặt tại trụ sở công an tỉnh, Tình rụt rè. Cậu ta bị đúp 2 năm nên bây giờ mới học đến lớp 8. Ngồi thu lu trong góc phòng, cậu học sinh cao lớn cho biết, trưa 1/5, thấy Toán đến nhà rủ đi liền bỏ cả nấu cơm trưa. Sau đó, Tình và Toán cùng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên. Trong khi đồng bọn chống trả quyết liệt, Tình “giơ tay” xin chịu bị bắt.
Trưa 2/5, trong căn nhà rộng hơn 10 m2, lợp tấm tôn, nóng hầm hập, chị Bùi Thị Thắm, mẹ của Tình khóc hết nước mắt. Nhiều người hàng xóm sang nhà ngỡ ngàng khi nghe tin Tình gây án.
Chị Thắm kể, vợ chồng chị và hai con trước ở trên Lạng Sơn, sống bằng nghề gánh thuê hàng chợ. Ông ngoại cho chị miếng đất nhỏ, dựng được túp lều kê vừa đủ hai chiếc giường. Bốn năm trước chồng tai biến, chị phải đi gánh than thuê ở Quảng Ninh, đến vụ lại về cấy cày nuôi gia đình.
Mấy ngày trước, cứ nghỉ học Tình lại giúp mẹ chở đất về đổ xuống cái ao cạnh nhà. “Hôm trước nó còn bảo tôi tìm việc để làm trong hai tháng nghỉ hè, vừa để đỡ đần mẹ, vừa mua quần áo mới đi học năm tới. Vậy mà, con ơi…”, chị Thắm khóc tức tưởi. Chị nhận được tin con gây án khi còn đang ngoài đồng phun thuốc sâu. Chị chết lặng, còn anh chồng phải đi cấp cứu.
Hiện cảnh sát đã thu giữ được hai con dao cùng sợi dây chuyền bạc, tang vật vụ án. Cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của Toán, còn Tình bị điều tra hành vi cướp tài sản.
Cũng trong tâm trạng đau đớn, bà Bùi Thu Huyền (vợ ông Đỗ Xuân Kiệm, chủ tiệm vàng) ngồi rầu rĩ trước cái chết của cháu mình, anh Đỗ Xuân Lượng (38 tuổi).
Bà Huyền kể, khoảng 21h30 ngày 1/5, gia đình đang định đóng cửa tiệm đi ngủ thì hai thanh niên khá trẻ vào hỏi mua sợi dây chuyền bạc 5 lượng trị giá hơn 4 triệu đồng. "Thấy chồng tôi đưa sợi dây chuyền, một tên đeo vào cổ rồi lợi dụng lúc ông ấy không để ý, chúng bỏ chạy thục mạng vào làng Cao Quán. Chồng tôi liền đuổi theo", bà Huyền kể.
Đang ở nhà phía bên kia đường, anh Lượng cũng chạy xe máy sang cùng đuổi theo bọn cướp đang chạy xuống cánh đồng. Bị đuổi kịp và vật ngã, một tên rút dao đâm vào ngực trái anh Lượng khiến anh này gục ngã. Anh Đỗ Bá Hiền (27 tuổi), Đỗ Như Minh (25 tuổi), hàng xóm của ông Kiệm cùng tham gia truy bắt hai tên cướp cũng bị đâm trọng thương.
Anh Minh đang nằm điều trị vết thương tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Việt Tuấn |
Lực lượng cảnh sát đã huy động tới 200 cán bộ tham gia truy bắt cướp. Chiều 2/5, thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay khi nhận được tin vụ trọng án, 60 cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động của tỉnh cùng cả trăm cảnh sát địa phương được điều xuống hiện trường truy bắt bọn cướp.
Cảnh sát mò mẫm từng góc ruộng, bờ mương và huy động cả chó nghiệp vụ vào cuộc nhưng kẻ cướp đã mất dạng. Nhiều mũi trinh sát được tỏa đi các hướng, từ nhà của nghi phạm đến các mối quan hệ họ hàng, bạn bè. Cảnh sát bao vây nhà của Toán đến 5h sáng 2/5 nhưng không có kết quả.
Cảnh sát còn đến nhà ngoại của Toán để vận động gia đình hợp tác, kêu gọi hung thủ ra đầu thú. 10h sáng 2/5, một người thân của Toán cho biết, đã nhận được điện thoại của hung thủ và hứa sẽ đưa Toán ra đầu thú. Chiều cùng ngày, Toán được cậu ruột đưa tới trụ sở công an huyện Yên Mỹ trình diện.
Việt Dũng