Tôi chán cuộc sống hôn nhân êm đềm Tôi thấy chán cuộc sống tẻ nhạt, không hứng thú mua sắm, chỉ thích được như thời con gái khi có người theo đuổi.
Chán chồng vì anh chỉ biết nhậu và không đưa tiền sinh hoạt hàng tháng Anh cầm hết tiền lương, không cần biết tôi chi tiêu thừa thiếu như thế nào.
Tôi phản bội chồng vì cuộc hôn nhân với anh quá nhàm chán Anh lo làm ăn, không tệ nạn, không la mắng vợ con nhưng chẳng bao giờ đưa mẹ con tôi đi chơi.
Được vợ tha thứ chuyện ngoại tình sau ngày cưới nhưng 3 năm sau tôi lặp lại Em nói tôi có vợ và những đứa con đẹp xinh, tại sao không biết giữ mà lại làm những việc không thể chấp nhận được.
Chúng tôi mỗi tháng chỉ gần gũi một lần vì chồng mê game Trước khi cưới, chúng tôi cam kết dù gì khi đi ngủ vẫn phải hôn nhau, chúc ngủ ngon, giờ anh làm tôi phát ngán.
Mỗi lần vợ chồng tôi cãi vã là bố mẹ chồng đều nói lỗi tại tôi Tôi thấy mình không sống nổi ở nhà chồng nữa, có điều con tôi bé quá, giờ vợ chồng tan vỡ, con tôi sẽ không có ba.
Chồng bảo hối hận vì lấy người vợ như tôi Mỗi khi cãi vã, anh thường bảo tôi là ngu dốt, ít học, không biết làm gì, tính toán so đo với gia đình anh.
Vợ chồng tôi không ai chịu nhận lỗi mỗi khi sai Mỗi trận cãi vã, tôi chưa bao giờ nhường nhịn anh. Còn anh say xỉn là đánh chửi tôi.
Chồng chỉ thấy bình yên bên người cũ Tôi thất vọng rất nhiều, sắp sinh nên lại càng suy nghĩ. Anh xin lỗi và bảo tính anh vô tư, nói không suy nghĩ gì.
Có nên bỏ chồng con để sống với người ngoại quốc tôi yêu Ở lại với chồng con, các con tôi sẽ còn một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi sợ phải sống lại những tháng ngày đau khổ, dằn vặt.
Có nên giữ người chồng vô trách nhiệm chỉ để con có đủ cha mẹ Tôi chỉ yêu cầu chồng kiếm đủ tiền để lo bản thân, còn tôi lo được cho 3 mẹ con. Vậy mà anh cũng không làm được.
Chồng luôn xếp tôi và con sau các cuộc vui chơi với bạn bè Mỗi lần anh đi ăn uống với bạn, nhất là hát karaoke, tôi gọi anh sẽ không nghe máy, gọi nhiều quá là chặn số và tắt máy.
Chồng không kiếm ra tiền lại suốt ngày nhậu nhẹt Ngày 3 bữa cơm thì anh đi nhậu hai bữa, suốt ngày trong tình trạng say xỉn khiến tôi phát chán.
Tôi đang phải trả giá vì cưới vội Anh qua lại với người yêu cũ, cặp kè đồng nghiệp. Tôi nghén nặng, anh không quan tâm chăm sóc, tối ngày vắng nhà.
Tôi sợ gần gũi chồng vì biết anh thường đi 'hát tay vịn' Anh bảo quan hệ khách hàng phải như thế mới được, đi hát có vài em vào hát cùng, uống cùng thôi, có làm gì đâu.
Tôi chán chồng vì anh không đỡ đần nhiều kinh tế gia đình Tôi khuyên chồng nên tìm việc khác, rồi làm thêm để đỡ tôi nhưng anh bảo giờ có tuổi rồi, khó tìm việc, ngại thay đổi.
Chồng cho bạn vay hơn 200 triệu đồng mà không nói gì với tôi Khi biết chuyện, tôi hỏi thì anh bảo anh là chủ nhà, thích làm gì sẽ tự làm, không cần phải hỏi ý kiến ai hết.
Tôi thấy chênh vênh trong hôn nhân vì không được chồng quan tâm Tôi muốn anh quan tâm hơn đến gia đình, anh nói tôi đòi hỏi nhiều thế, hàng tháng đã mang tiền về cho rồi còn kêu ca gì.
Mẹ con tôi vượt qua 4 năm khổ đau giờ chồng muốn nối lại tình cũ 4 năm qua, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết nhưng nhìn con, tôi lại thấy mình phải cố gắng sống.
Chồng và gia đình anh cho rằng việc nhà là của phụ nữ Đi làm về, anh chỉ ôm điện thoại rồi ăn cơm, xong lại xem tivi, tuyệt nhiên không động vào việc nhà.