Thứ bảy, 21/2/2015, 04:15 (GMT+7)

Cậu bé vượt 1.400 km để đoàn tụ cùng bố mẹ dịp Tết

Thức dậy từ sáng sớm, Yang Mingyi, 3 tuổi, ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cùng bà đi qua nhiều chặng tàu xe để tới thành phố cách nhà hơn 1.000 km đoàn tụ cùng bố mẹ.

Từ khi sinh ra tới giờ, Yang hầu như sống cùng ông bà nội vì bố mẹ bận đi làm ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Năm nay, bà nội Yang quyết định đưa cháu trai vượt quãng đường 1.400 km để đoàn tụ cùng bố mẹ dịp Tết.

Trong ảnh, bà của Yang đang mặc quần áo cho cháu để chuẩn bị bắt chuyến xe sớm. Bị đánh thức, Yang vừa mặc quần áo, vừa lấy tay dụi mắt vì buồn ngủ.

Cậu bé ngủ gật trên lưng bà. Hành trình của hai bà cháu bắt đầu từ khu tự trị Kiềm Đông Nam, qua thủ phủ Quý Dương của tỉnh Quý Châu, tới thành phố Quảng Châu, trước khi đoàn tụ cùng bố mẹ ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Yang tỉnh dậy khi hai bà cháu đã ổn định chỗ ngồi trên xe. Cậu bé háo hức vì sắp được gặp bố mẹ.

Yang nắm chặt tay bà để không bị lạc ở bến tàu.

Cậu ăn ngon lành phần cơm hộp bà mua ở bến tàu Quý Dương.

Yang thích thú ngắm khung cảnh phía ngoài cửa kính tàu siêu tốc.

Trong lúc bà thiếp đi vì mệt, Yang tự chơi một mình.

Yang gặp bố mẹ vào lúc tối muộn. Sau chuyến hành trình dài với nhiều chặng xe, cậu bé cho biết rất hạnh phúc và chẳng thấy mệt hay buồn ngủ.

Bình Minh (Ảnh: IC)

Đánh giá phiên bản mới