Chia sẻ với đàn anh đồng hương Christian Vieri trên ứng dụng Twitch mới đây, Cassano cho biết: "Nutella (bơ có thành phần là hạt phỉ và cacao), một trong những nhà tài trợ của CLB, mỗi tháng họ đưa cho chúng tôi 5 kg sản phẩm. Khi HLV Capello đến, tôi đã ghi hai bàn thắng trong hai trận và có cảm giác như ông vua của thế giới. Sau đó, ông ấy thay tôi trong trận gặp Lyon, tôi đã cãi nhau với ông ở Jerez và tôi bị ra khỏi đội. Trong vòng 7 tháng, tôi tăng tới 14 kg. Tôi đã ăn Nutella trực tiếp từ lọ và tôi không quan tâm. Thật xấu hổ".
Chân sút một thời còn tiết lộ thêm rằng anh ban đầu đã giảm 12 kg nhưng từ khi đàn anh đồng hương Fabio Cannavaro đến Real vào hồi mùa hè thì bắt đầu tăng cân trở lại. Cassano ký hợp đồng với "Kền kền trắng" từ tháng 1/2006, trước Cannavaro vài tháng.
Tiền đạo người Italy có hai năm chơi bóng ở Real, chỉ ghi 4 bàn thắng sau 29 trận và luôn ở tình trạng thừa cân. Sau 4 tháng, CLB buộc phải đưa ra án phạt mỗi khi Cassano tăng một lạng. Đến khi hết kiên nhẫn, "Kền kền trắng" đẩy chân sút người Italy tới Sampdoria năm 2007 theo dạng cho mượn một năm. Sau đó, tiền đạo cá tính ký hợp đồng ba năm với Sampdoria.
Trong hồi ký của mình, Cassano từng tiết lộ anh có hai sở thích là đồ ăn và phụ nữ. "Ngựa chứng" có lần tiết lộ nóng lòng giải nghệ để được ăn thỏa thích đến béo phì và thừa nhận "nghiện sex". Cũng trong thời gian khoác áo Real, Cassano ở khách sạn và làm thân với một bồi bàn. "Ở Madrid, tôi có một người làm bồi bàn khách sạn. Công việc của cậu ta là mang cho tôi 3 hoặc 4 bánh bột nhào (pastry) sau khi tôi vừa sex xong. Cậu ta sẽ mang bánh lên tầng, tôi và cậu ta trao đổi kiểu cậu ta sẽ đưa cô gái đi còn tôi lấy bánh. Sex, sau đó là đồ ăn, một đêm hoàn hảo", Cassano chia sẻ.
Antonio Cassano trưởng thành từ lò đào tạo CLB Bari. Ngoài hai năm ở Real, chân sút một thời chủ yếu thi đấu ở quê nhà Italy, lần lượt khoác áo Roma, Sampdoria, Milan, Inter, Parma và Verona. Là một tài năng ở hàng công nhưng Cassano cũng được biết đến là một cầu thủ ham chơi, vô kỷ luật, nhiều lần cãi thầy và trọng tài. Năm 2018, "Ngựa chứng" giải nghệ.
Trong cuộc sống riêng, Cassano từng rất "sát gái". Tiền đạo cá tính thay đổi sau khi gặp người đẹp môn bóng nước Carolina Marcialis. Cặp đôi kết hôn năm 2010 và có hai cậu con trai. Tuy nhiên, Cassano và vợ đang bị đồn ly thân khi người đẹp Carolina xóa hết ảnh của chồng, chỉ để ảnh chụp với con và những khoảnh khắc sexy của bản thân.
Hoàng Trang (Theo The Sun)