Bà Melba Jimenez (68 tuổi) và chồng, ông Victor Guzman (74 tuổi), hiện sống cùng 31 người con nuôi trong độ tuổi 3 - 25 ở thủ đô San Jose. Thông thường, việc chăm sóc nhiều trẻ như vậy không dễ dàng với bất kỳ bậc làm cha mẹ nào và còn khó khăn hơn trong lúc Costa Rica tiến hành phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19.
"Dịch bệnh là vấn đề sinh tử. Chúng tôi phải chăm sóc các con cẩn thận hơn", bà Jimenez, nhân viên thiết kế thời trang đã nghỉ hưu, nói. "Chúng tôi phải làm điều đó vì tình yêu và trách nhiệm".
31 người con nuôi này chỉ là một số trong hơn 150 người được cặp vợ chồng này nhận nuôi trong suốt bốn thập kỷ qua. Trong đó, nhiều trẻ bị thiểu năng, khuyết tật và mất sức lao động.
Vợ chồng bà Jimenez bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh sau khi một trong sáu người con đẻ của họ được bác sĩ chữa khỏi u não. Sáu người của họ giờ đã trưởng thành và ra ở riêng.
Lũ trẻ đông đúc nhưng chúng vẫn có chỗ để sinh hoạt, vui đùa nhờ ngôi nhà rộng, có thêm khoảng sân. Đây là món quà do một nhà tài trợ ẩn danh dành cho gia đình.
Vợ chồng bà Jimenez và các con nuôi sống chủ yếu nhờ tiền lương hưu của cả hai. Ngoài ra, những người hàng xóm ngưỡng mộ hành động đẹp họ cũng thường xuyên giúp đỡ, quyên góp quần áo và thực phẩm cho lũ trẻ.
"Chăm sóc lũ trẻ là điều tuyệt vời nhưng cũng khá khó khăn, đặc biệt trong thời gian này. Chúng tôi phải tìm kiếm những điều thú vị để bọn trẻ không cảm thấy căng thẳng khi ở nhà trong thời gian dài", bà Jimenez nói.
Lũ trẻ được ông bà phân công nhiệm vụ hàng ngày như quét dọn, nấu ăn, và giúp đỡ những em nhỏ làm bài tập về nhà. Các anh chị lớn hơn được giao phó công việc quan trọng như David Guillen, 21 tuổi, có nhiệm vụ đạp xe vào phố mua thực phẩm cho gia đình.
"Tôi biết thật nhàm chán khi dành thời gian quanh quẩn trong nhà. Nhưng tôi có trải nghiệm thú vị khi có nhiều thời gian hơn cho các thành viên gia đình, điều mà chúng tôi hiếm khi có trước đó. Đồng thời nó cũng giúp tôi tránh xa được sự quyến rũ của mạng xã hội hay chương trình giải trí", Brigza Martinez, con gái nuôi của ông bà Jimenez, nói và cho biết thêm lệnh phong tỏa đã mang đến cơ hội hiếm có để cô tận hưởng thời gian cùng gia đình.
Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, ông bà thường đọc sách, dạy đàn, dạy vẽ cho các con.
Costa Rica là một trong những quốc gia được đánh giá chống dịch thành công ở khu vực Mỹ Latin. Hiện quốc gia này ghi nhận 761 ca nhiễm, trong đó 6 trường hợp tử vong, ít hơn nhiều so với Ecuador hay Brazil. Costa Rica vẫn đang thực hiện lệnh phong tỏa và người dân chỉ ra đường khi cần thiết.
Sơn Nam (Theo Reuters)