Vào đêm giao thừa, chị Gillam được chồng, Jason Tello, đưa đến bệnh viện Ascension St. Vincent ở Carmel, bang Indiana, để sinh con sau khi có dấu hiệu chuyển dạ. "Thời gian dự sinh vào tháng 2 tới nhưng chúng tôi phải đến bệnh viện sớm vì thấy thai nhi đạp yếu dần.", The Sun trích lời anh Tello trong một cuộc phỏng vấn hôm 4/1.
Bé gái Joslyn ra đời trước, lúc 23h37 ngày cuối cùng của năm 2019, nặng 2,2 kg. Em trai của cô bé, Jaxon sinh sau đúng 30 phút nhưng vào thời khắc bước sang năm mới và nặng 2 kg. "Tôi từng nghĩ có thể sinh con vào hai ngày khác nhau. Nhưng chúng tôi không thể thốt nên lời khi chúng lại chào đời vào hai năm khác nhau, hai thập niên khác nhau. Thật thú vị biết bao!". Gilliam nói.
Joslyn và Jaxon hiện đều được cho ăn bằng ống nhưng có sức khỏe tốt. Cả hai dự kiến sẽ được xuất viện sớm để về nhà với bố mẹ và hai anh trai (10 và 5 tuổi).
Vợ chồng Gillam và Tello sống ở một thị trấn nhỏ tại quận Madison. Tello đã thôi việc vài tháng trước nhưng đang bắt đầu việc kinh doanh riêng.
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF ước tính khoảng 400.000 em bé ra đời trên thế giới vào ngày đầu năm nay, trong đó có 10.000 trẻ được sinh ở Mỹ.
Tùng Anh (Theo The Sun)