Tết năm nay, con trai vừa tròn 13 tháng. Con đã biết đi lon ton, đã biết gọi ba, gọi mẹ, đã biết thể hiện cảm xúc yêu thích và cả biết đòi đi chơi nữa. 29 Tết, mẹ dọn dẹp nhà cửa đón Tết, con cũng chạy lấy chổi quét nhà. Con trai ơi, đi không vững mà quyét nhà, không biết lớn lên có biết phụ mẹ như vậy nữa không?
Mồng 1 Tết, con trai đón Tết tại nhà ngoại. Mẹ đã hạnh phúc biết bao khi ngày đầu năm đã được con ôm mẹ thật chặt. Mồng 2 Tết, con trai đón Tết tại quê nội Vĩnh Long. Sau chuyến xe đường dài, con vẫn hớn hở xuống xe. Sau phút bỡ ngỡ đầu tiên tại nhà nội, con đã bắt đầu quậy nè, biết chạy ra cửa đòi đi chơi nữa. Ở đây, sân vườn rộng, tha hồ cho con chơi.
Nhìn cái dáng con đi chưa vững mà còn đá bóng, cứ nắm lấy tay mẹ, tay ba để đi, đúng là con dắt ba, mẹ đi, chứ không phải là mẹ dắt con đi, ôi yêu làm sao! Mồng 7 Tết, con trai khép lại Tết Giáp Ngọ 2014 bằng một cuộc du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ - Sài Gòn. Nhìn cái gì ở dây, con cũng thích, cũng muốn chạy đến sờ mó, nắm kéo. Con đâu có chịu để yên cho mẹ bế, cứ tụt xuống đòi đi thôi. Mẹ chạy theo con mệt lắm rồi, mà sao con không biết mệt nhỉ?
Tạm biệt Xuân Giáp Ngọ 2014, hẹn con Tết năm sau mẹ sẽ cho con đón Tết thật vui nhé, sẽ cho con đi chơi thật nhiều nơi hơn nữa nhé! Yêu con nhiều nhiều.
Đinh Khắc Linh Thi