"Cuộc đời và sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ hàng đầu nào đều được tạo ra bởi những thăng trầm. Năm này qua năm khác, chúng tôi đối mặt với những đội bóng lớn với những cầu thủ tài năng và những mục tiêu đầy tham vọng vì thế chúng tôi luôn phải bung hết sức để giữ phong độ cao. Năm nay, chúng tôi không thể vô địch Serie A, xin chúc mừng Inter với danh hiệu rất xứng đáng. Tuy nhiên tôi phải đánh giá cao những gì giành được mùa giải này ở Juventus, cả mặt tập thể lẫn cá nhân. Siêu Cup Italy, Cup Italy và danh hiệu Vua phá lưới Serie A khiến tôi rất hạnh phúc, chủ yếu bởi vì độ khó của những danh hiệu này, ở một đất nước mà không dễ dàng giành được", C. Ronaldo mở đầu tâm thư đi kèm ba bức ảnh tổng hợp các thành tích trong màu áo Juventus, Real và MU.
Chân sút 36 tuổi sau đó thổ lộ rằng với những thành công này anh đã đạt được mục tiêu đề ra kể từ ngày đầu tới Italy là giành các danh hiệu vô địch tập thể đồng thời cũng là cầu thủ hay nhất, ghi bàn nhiều nhất ở quốc gia có những đội bóng lớn với văn hóa rất riêng. "Tôi từng nói rằng tôi không đuổi theo các kỷ lục mà các kỷ lục theo tôi. Nói một cách dễ hiểu thế này: bóng đá là môn tập thể nhưng thông qua nỗ lực của từng cá nhân, chúng tôi giúp đội bóng giành danh hiệu. Với nỗ lực không ngừng nghỉ cả trong lẫn ngoài sân cỏ, kỷ lục cuối cùng cũng xuất hiện và danh hiệu tập thể đến là điều tất yếu, hệ quả tự nhiên tiếp nối", anh viết.
Siêu sao Bồ Đào Nha sau đó liệt kê loạt danh hiệu cá nhân và tập thể đoạt được khi thi đấu ở Anh, Tây Ban Nha và Italy. C. Ronaldo là cầu thủ đầu tiên sưu tập đủ bộ danh hiệu quốc nội ở ba trong 5 nền bóng đá hàng đầu châu Âu, đồng thời cũng từng là Vua phá lưới ở ba quốc gia này với số bàn thắng cho mỗi đội bóng đều vượt qua mốc 100. Số danh hiệu tập thể C. Ronaldo đạt được trong sự nghiệp đã lên tới 34 danh hiệu.
Kết thúc dòng chia sẻ, C. Ronaldo thổ lộ: "Không gì so sánh được với cảm giác biết rằng mình vừa để lại dấu ấn ở những quốc gia từng thi đấu và rằng tôi mang lại niềm vui cho fan của đội bóng mà mình phục vụ. Đó là động lực thôi thúc tôi luôn nỗ lực cho tới ngày cuối cùng. Cảm ơn tất cả mọi người góp mặt trong hành trình này. Chúng ta đồng hành cùng nhau".
Tâm thư của CR7 sau ngày cuối cùng mùa giải được cho là ngầm ý nói về chuyện chia tay đội bóng. Trên mạng xã hội, các fan bàn tán sôi nổi. Một người bình luận: "Có vẻ như anh ấy sắp ra đi". Không ít fan cho rằng những dòng chia sẻ vừa rồi giống như một lời chia tay đội bóng. Một tài khoản viết: "Giống như lời tạm biệt... dù tương lai thế nào anh ấy đã để lại di sản với tư cách là một huyền thoại Juventus". Nhiều người gửi lời cảm ơn siêu sao Juventus vì những cống hiến cho đội bóng suốt ba mùa giải.
C. Ronaldo ghi nhiều bàn thắng nhất Serie A mùa này trong bối cảnh Juventus thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương. Càng về cuối mùa giải, tin đồn CR7 rời thành Turin càng tăng nhất là khi anh đã chuyển loạt siêu xe ra khỏi biệt thự trong đêm. Thêm vào đó, việc đội bóng Italy đang gặp khủng hoảng tài chính vì đại dịch khiến nhiều người nghi ngờ khả năng "Bà đầm già" có thể trả lương cho chân sút Bồ Đào Nha. Siêu sao 36 tuổi còn một năm trong hợp đồng và hưởng lương cao nhất 540.000 bảng mỗi tuần nhưng Juventus chưa có động thái gia hạn. Tương lai của CR7 ở Turin thêm một lần nữa trở thành đề tài bàn tán khi anh ngồi dự bị trong trận đấu cuối cùng buộc phải thắng trước Bologna hôm 23/5 để giành vé dự Champions League mùa sau. Juventus thắng 4-1 nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ tư nhờ đối thủ cạnh tranh là Napoli sảy chân ở vòng cuối.
Hoàng Trang (Theo The Sun)