C. Ronaldo trả lời phỏng vấn BT Sport sau trận đấu. Ngay khi phóng viên vừa nói: "Cristiano, anh lại làm thế nữa rồi", siêu sao Bồ Đào Nha nhún vai nháy mắt ngầm thừa nhận. Phản ứng của chân sút 36 tuổi "đúng chất Ronaldo" bởi danh thủ 5 lần giành Quả bóng vàng biết mình sẽ là người ghi bàn phút cuối, trang Givemesport bình luận.
Trên Twitter, fan C. Ronaldo ấn tượng với vẻ tự tin của anh. "Ngầu hơn bao giờ hết", một fan bình luận. "Tôi thích sự kiêu hãnh, tràn đầy tự tin toát ra từ anh ấy", tài khoản khác chia sẻ. "Anh ấy biết mình giỏi thế nào", fan khác nhấn mạnh. Một số CĐV tiếp tục khẳng định C. Ronaldo xứng đáng là cầu thủ hay nhất thế giới.
"Đó là công việc của tôi, yeah", C. Ronaldo khẳng định khi phóng viên tiếp lời. "Trận đấu vô cùng khó khăn, Villarreal chơi rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi có chút chật vật bởi áp lực buộc phải thắng. Thành thật mà nói, cả hai hiệp chúng tôi đều đá khá lúng túng nhưng may mắn có được điều mà cả đội không có ở trận đấu cuối tuần thua Aston Villa", tiền đạo Bồ Đào Nha chia sẻ.
Siêu sao 36 tuổi gửi lời cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, khẳng định đó là động lực thúc đẩy các cầu thủ chiến đấu. Chân sút kỳ cựu hé lộ ở giờ nghỉ giữa hiệp, anh đã động viên đồng đội phải có niềm tin chiến thắng. C. Ronaldo cũng thừa nhận hôm nay anh chơi không tốt nhưng điều quan trọng là ghi bàn thắng quý giá, mang về ba điểm cho đội nhà. "Chiến thắng này vô cùng quan trọng. Chúng tôi biết nếu không có điểm hôm nay thì rất khó trong việc đi tiếp. Giờ thì mọi chuyện đều có thể, cánh cửa đã mở rộng và chúng tôi tin rằng mình sẽ đi tiếp. Tôi đã làm nên lịch sử cùng MU và muốn làm điều đó lần nữa", anh nói.
C. Ronaldo ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước Villarreal ở lượt trận thứ hai bảng F tối 29/9. Bàn thắng gây tranh cãi vì có vẻ đồng đội Lingard đã việt vị. Sau khi sút tung lưới Villarreal, siêu sao Bồ Đào Nha cởi áo chạy ra chỗ đá phạt góc chia vui cùng đồng đội. Nhiều fan "soi" dòng chữ lộ trong cạp quần lót thương hiệu của anh phía sau lưng dường như bị in sai Cristiano Ronaldo thành Cristristiano Ronaldo.
Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, CR7 đi nhanh về phía thủ môn David De Gea và ôm chặt đồng đội mừng chiến thắng. Dù tiền đạo kỳ cựu là người ghi bàn quan trọng nhưng người hùng thực sự của MU là De Gea. Thủ môn 31 tuổi có 6 pha cứu thua xuất thần, giúp lưới của Quỷ đỏ chỉ rung lên một lần. De Gea cũng nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.
Hoàng Trang (Theo Givemesport, The Sun)