Hồ Doanh Châu
(Cuốn sách của tôi)
Mình vốn rất dị ứng với game online nên khi đọc giới thiệu tóm lược về truyện - xoay quanh cuộc sống và chuyện tình của hai game thủ trong game, dần dần phát triển thành mối tình thật ngoài đời - mình đã không có hứng thú gì để đọc truyện!
Tuy nhiên, do rất yêu thích giọng văn của Cố Mạn qua tiểu thuyết Bên nhau trọn đời nên mình cũng đã cố thử vài trang và thế rồi lại bị cuốn hút luôn.
Chỉ mấy trang đầu của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, mình đã không nhịn được cười - không ngờ chơi game cũng phải cần có... nghĩa khí nữa!
Câu chuyện bắt đầu từ trong game - khi cao thủ số một của game Mộng du giang hồ Nhất Tiếu Nại Hà ngỏ lời cầu hôn nữ hiệp Lô Vỹ Vy Vy sau khi động lòng trước tình cảnh cô bị người chồng trong game là Chân Thủy Vô Hương "đá". Bắt đầu từ đó tình yêu giữa hai người nảy nở. Nhất Tiếu Nại Hà ngoài đời là hot boy Tiêu Nại - người mà hầu hết các nữ sinh tại trường đại học của Vy Vy đều ngưỡng mộ. Anh chàng nổi tiếng là một người tài năng, đẹp trai và lạnh lùng, vậy mà tình yêu của anh chỉ dành cho nữ game thủ Bối Vy Vy, hoa khôi khoa máy tính cùng trường.
Tình yêu của họ từ đó đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, cả trong game lẫn ngoài đời. Sau khi đệ nhất game thủ Nhất Tiêu Nại Hà che chở cho Lô Vỹ Vy Vy bị bỏ rơi, anh đã bị người trên giang hồ cười chê là "nhặt giày rách". Tuy nhiên, lần nào giới thiệu với các sư đệ, anh đều dặn: "Tam tẩu của các cậu trước kia đã lỡ cưới người không tốt, mọi người đừng kỳ thị cô ấy!" Sau hàng loạt sóng gió, sự gắn bó giữa hai người ngày càng bền chặt. Vy Vy cuối cùng đã được về ra mắt gia đình Tiêu Nại và kết quả họ có một happy ending đẹp như trong mơ. Cốt truyện nhẹ nhàng, các tình tiết lãng mạn, hài hước nhưng cũng có những đoạn mình đọc suýt rớt nước mắt.
Mình yêu thích văn phong của Cố Mạn ở những chi tiết vụn vặt, những cách cư xử giữa các nhân vật với nhau. Chỉ đơn giản là ứng xử với các tình huống hàng ngày ai cũng gặp phải nhưng không hẳn ai cũng xử sự "hợp tình hợp lý" được như vậy! Nếu bảo mình kể lại nội dung truyện này, các bạn sẽ chẳng thấy hay chỗ nào cả! Một cốt truyện bình thường và cái kết cũng bình thường! Bởi bạn phải đích thân đọc và trải nghiệm mới cảm nhận được!
Mình đã giới thiệu Yêu em từ cái nhìn đầu tiên và Bên nhau trọn đời cho những người bạn, có hai phản ứng tiêu biểu là: hoặc rất yêu thích hoặc đọc không nổi vài trang!
Phe "đọc không vô" không chịu được sự phi thực tế của truyện, cho rằng anh Tiêu Nại, anh Dĩ Thâm không tồn tại trên đời! Rằng hai anh này đẹp trai và tài giỏi một cách vô lý!
Phe "rất yêu thích" thì suy nghĩ làm sao tìm được người như các nhân vật này ngoài đời!
Theo mình thì trên đời không có người nào toàn diện được như những nhân vật trong truyện nhưng thành công của Cố Mạn là đã xây dựng được những nhân vật rất sinh động, có cá tính, có bản lĩnh, có nét đẹp riêng, nghĩa khí và nhân hậu! Mình tin là cứ phấn đấu sống tốt được khoảng 70% của Vy Vy, Mặc Sênh thì nhất định sẽ gặp được người có 70% phẩm chất của Tiêu Nại hay Dĩ Thâm ngoài đời!
Câu kết của truyện là: "Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên!".
Vài nét về tác giả bài viết:
Nhờ chuyên mục Sách Hay của Ngoisao.net, mình đọc được quyển Bên nhau trọn đời của Cố Mạn do Phạm Mẫn Dung giới thiệu. Cảm giác của mình khi đọc được quyển này như gặp được người bạn thân vậy! Mình bị quyển này ám ảnh một thời gian dài, đọc nghiêm túc thì khoảng 10 lần rồi! Mình vốn là người lười biếng, toàn vô xem các bài giới thiệu ở chuyên mục Sách Hay của Ngoisao.net, rồi mới chọn lại xem sẽ đọc quyển nào trong số đó!
Đọc đã lười biếng rồi mà viết cũng lười biếng luôn! (Có thể là để giấu vụ viết tệ!) Khi đọc được truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ngày nào mình cũng vô chuyên mục xem có bạn nào giới thiệu cho mọi người chưa! Cảm giác thấp thỏm chờ đợi thực ra cũng không dễ chịu gì! Hôm nay đành chấm dứt tình trạng này! Cũng coi như trả Phạm Mẫn Dung "món nợ" đã giới thiệu mình một quyển sách hay! Rất cám ơn bạn!
Hy vọng cũng có được một bạn nào đó sẽ mắc nợ mình!:-) - Hồ Doanh Châu.