Dòng status có nội dung phàn nàn về chất lượng và thái độ làm nail của Facebooker Chip Nguyễn hiện thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các chị em đang chung cảnh sắm sửa, làm đẹp ngày Tết.
Cô gái này cho biết: “Cuộc đời đi làm móng đó giờ chưa bao giờ điên như bây giờ, thề luôn tức không chịu nổi. Bộ móng làm xấu mà tốn 2.375.000 đồng. Người làm thì yêu cầu nó gắn ít hột thôi, ngồi nhắc liên khúc mà nó thì cứ bơ mặt ra và không thèm trả lời mình, cứ làm theo ý nó. May mà kêu gắn ít hột chứ kêu gắn nhiều nó đắp tới mặt mình luôn quá. Nhìn bộ móng ê chề”.
Sự việc sau khi đăng tải đã nhận về hơn 21.000 lượt thích, cùng rất nhiều lượt chia sẻ. Phần lớn đều cảm thấy “choáng váng” trước mức giá và nhận định thành phẩm không xứng đáng với giá tiền. Đồng thời, không ít chị em tỏ ra tiếc tiền thay cho chủ nhân bộ móng: “Khiếp, phí phạm quá, tiền làm móng của em cả năm còn chưa đến ngần đấy. Làm ăn kiểu gì mà chặt chém người ta kinh vậy”.
Facebooker Hong Thao Nguyen Thi cũng chia sẻ: “Bộ móng này đủ cho gia đình 3 người ăn gần một tháng trời. Mà móng tay để như này Tết làm bếp, dọn dẹp làm sao?”.
Trước sự phàn nàn của khách hàng, chị Hoàng Nhung, chủ cửa hàng cho biết, bộ móng có mức giá đắt như vậy là do việc tăng giá 50% ngày Tết. Trước khi làm cả hai bên đều đã nói rõ và thống nhất về giá cả. Sau đó, chị Nhung cũng trực tiếp sửa lại móng cho cô gái này, tuy nhiên về mức giá thì vẫn không có gì thay đổi.
Maruko Chan