>> Vitamin cho tâm hồn - 'Đất' hóa tâm hồn
>> Vitamin tâm hồn - Bếp lửa gia đình
>> Vitamin cho tâm hồn - Là con gái thật tuyệt
Thời tiết đang dần chuyển giao từ cuối thu sang đầu đông. Cái se lạnh của lúc chuyển mùa dễ gợi cho lòng người những nỗi nhớ khó tả. Đó có thể là hoài niệm ngọt ngào, mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến cho nhiều người nhưng với một vài người, đó lại là sự cồn cào, ngậm ngùi, luyến tiếc cho những gì đã qua.
Nhưng dù là gì đi chăng nữa, quá khứ cũng đã qua, hãy để nó "ngủ yên" trong ký ức rồi mỗi khi nhớ lại, bạn sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, coi đó là kỷ niệm đẹp, kinh nghiệm sống cho bản thân. Mở đầu tháng 11 này, Vitamin cho tâm hồn sẽ dẫn bạn tới với bài viết Nỗi nhớ màu hổ phách của blogger Cappuccino sáng để thấy mọi thứ rồi sẽ trôi vào quên lãng, hiện tại và tương lai mới thực sự quan trọng.
Mời các bạn cùng lắng nghe!
79174 |
Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Cái lạnh và nỗi nhớ'. |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 11" để chia sẻ với các độc giả mọi miền quan điểm, suy nghĩ của mình về chủ đề lời nói, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé!
Có một cuốn tiểu thuyết xuất sắc của nhà văn Lê Ngọc Mai viết về chủ đề Nỗi nhớ đã được giải B cuộc thi viết văn của hội nhà văn Việt Nam năm 2004, bạn có biết tên tác phẩm đó là gì không? Ba câu trả lời đúng và nhanh nhất gửi về địa chi camxuccuocsong@ngoisao.vnexpress.net sẽ nhận được phần quà thú vị của tòa soạn là một cuốn "Gửi những mùa ở lại", một đĩa CD Vitamin cho tâm hồn.
Mong rằng sẽ có đôi bàn tay ấm áp sưởi ấm cho bạn trong mùa đông này!
Ban biên tập