Hiếu Hiền
Một giao diện đẹp sẽ góp phần thu hút cái nhìn của độc giả nhưng đẹp không chưa đủ mà còn sự tinh tế, rõ ràng và dễ sử dụng. Tôi vốn là độc giả thường xuyên của Ngoisao.net và tham gia gửi bài viết cho blog nhiều lần như bài "Đôi mắt", "Rơi tự do"... nhưng hôm nay tôi khá bất ngờ trước giao diện mới, cả phần lúng túng. Tôi cảm thấy giao diện cũ vẫn thân quen hơn.
Trước hết, phải thừa nhận sự "bắt mắt" của giao diện mới, cái gì mới cũng gây chú ỳ và tò mò, Ngoisao.net đã hoàn toàn "lột xác". Mở trang web, tôi gần như choáng ngợp với lượng thông tin đầy ắp. Màu sắc hài hòa, hình ảnh đẹp lung linh, thêm cả phần liên kết với VnExpress, giúp người đọc có thể nắm bắt thông tin cho cả hai trang. Cứ mỗi cái click chuột là ta sẽ biết cả thế giới, mọi thông tin giải trí, cuộc sống và những bài blog chia sẻ đều được gói gọn và thể hiện trên giao diện. Thế giới của Ngoisao.net là đây.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy quá nhiều chuyên mục dàn trải qua môt giao diện sẽ cho cảm giác "bội thưc". Chúng ta sẽ không thấy được nét riêng ở từng chuyên mục hay điểm nhấn của giao diện. Mọi thứ đều được trưng bày, không có không gian thoáng. Thêm vào đó là sự hạn chế ở mục Chơi blog.
Ở giao diện cũ, việc gửi bài được đơn giản hóa khi ta có thể gửi thông qua cách liên hệ với tòa soạn. Còn ở giao diện mới, hình như chúng ta phải đăng ký mà hình thức đăng nhập cũng khá rắc rối. Đã là mục viết blog tâm tình và chia sẻ thì nên dễ dàng cho mọi người có thể tham gia bình luận và đóng góp thông tin.
"Simple is the best" (Đơn giản là tốt nhất), đó là suy nghĩ của tôi cho trang giao diện mới. Bạn có thể làm nó đẹp lên đồng thời đơn giản hóa một số trang mục, tạo nét cân xứng và hài hòa. Quá nhiều thông tin hay hình ảnh cũng làm giảm bớt tính đặc trưng của Ngoisao.net bởi đây không phải là một tạp chí thời trang - nơi mà chúng ta chỉ cần nhìn hình ảnh là đủ thỏa mãn.
Hy vọng Ngoi sao.net sẽ có nhiều cải thiện để trang báo mạng vốn rất thân quen này vẫn giữ được nét thân quen và phát triển thêm những khía cạnh mới.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Rơi tự do, Con rối, Cái miệng, Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân, Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.