>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Khánh Hưng
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Bức ảnh định mệnh, mở đầu bộ phim có một đoạn tự thoại: "Bạn biết không, thứ nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi cuộc đời. Trong nháy mắt, điều mà bạn ít trông chờ nhất lại xảy ra, đẩy bạn vào một con đường chưa từng hoạch định, vào một tương lai bạn chưa từng tưởng tượng. Nó sẽ đưa bạn đi đâu? Đấy là hành trình của cuộc đời. Hành trình tìm kiếm ánh sáng. Nhưng có lúc, tìm ra ánh sáng nghĩa là bạn phải băng qua bóng tối tận cùng. Ít ra, với tôi là như thế". Không lý giải được, chỉ đơn giản là thích. Có một chút gì đó hao hao giống nhân vật chính trong phim, không biết nói lời hoa mỹ nhưng ý chí và nghị lực thì chưa bao giờ mai một.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
Trong năm 2012, không có điều gì tác động lớn hoặc làm thay đổi cuộc sống của tôi.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Hay cáu gắt, quát mắng một người bạn thân của mình. Chưa bỏ được tính này.
- Nghiện thuốc lá: chưa bỏ được
- Biết tự chăm sóc cho mình hơn như: mặc ấm khi trời lạnh, đeo khẩu trang khi ngoài đường bụi, không ăn cháo lòng tiết canh... nhưng vẫn chưa thể tự là được chiếc áo của chính mình.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Năm 2012 là năm tương đối bận bịu, mình đã không rời khỏi thành phố nên không có địa điểm nào là tuyệt vời nhất.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Đản Lưu với câu nói "Sau này mày chết với tao".
- Michel Bốp với câu nói "Ôi, cay đắng bờ môi".
- Ve sầu: "Đi đâu khi thẻ tín dụng đã bị khóa".
- Dũng Nguyễn: "Lần ngã nào cũng đau mà cứ lần sau lại đau hơn lần trước".
- Anh nguyên: "Bố tôi là nông dân, còn tôi là thiếu nông dân".
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Năm 2012 mình chỉ có duy nhất một điều đáng tiếc thôi: vẫn là một gã độc thân 30.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Yêu trẻ nhỏ.
- Quý người già.
- Cảm thông, chia sẻ với ăn mày.
- Không luồn cúi trước quý tộc.
- Luôn hoàn thành tốt công việc.
- Mình đã tăng được 6 kg như lời bạn mình nói "đấy là thứ mà tiền không mua được".
- Ngày 21/12 không phải là ngày tận thế.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Khi bố im lặng và cười.
- Mẹ tự hào.
- Khi bà ngoại nói: "Khổ thân thằng bé".
- Khi sếp nói: "Thằng này hơi bị được của nó đấy".
- Khi sư phụ nói: "Đây là thằng đệ tử mà trăm năm mới có một thằng".
- Một sư phụ khác nói: "Sóng đời dữ dội, nó đẩy con người ta ngã dúi ngã dụi".
- Khi một người bạn nói: "Cậu sẽ không bao giờ cô đơn".
- Khi một người bạn khác nói: "Tớ tha thứ".
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Ăn bữa cơm gia đình.
- Nói chuyện với bố.
- Tâm sự với mẹ.
- Lắng nghe em trai.
- Lang thang Facebook.
- Xem phim tình cảm.
- Nghe nhạc trữ tình.
- Ăn sáng, uống cafe với hai sư phụ.
- Cafe "chém gió" với những người bạn.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Yêu thương và chăm sóc bố mẹ, hai em nhiều hơn.
- Tiếp tục hoàn thành tốt công việc và tạo ra một bước đột phá.
- Giúp hai sư phụ giải quyết hết những tồn đọng do lịch sử để lại.
- Lắng nghe và thấu hiểu các bạn của mình nhiều hơn.
- Yêu một cô bé.
- Kết hôn với một cô bé.
- Sinh một em bé.
- Dành tiền mua một chiếc Iphone để chơi Facebook cho bằng bạn bằng bè.
- Phải nền nã hơn khi đời ngang trái.
- Điều thứ 10 xin phép giữ làm bí mật cho riêng mình.