>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Trần Thanh Hương
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
Warrior - bộ phim gây xúc động mạnh cho tôi khi người em chiến đấu trong giải MMA Sparta - giải đấu võ thuật lớn nhất để tặng tiền thưởng cho người vợ và người con của một anh bạn đã hy sinh. Có rất nhiều giá trị nhân văn trong một bộ phim mà nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có những cảnh đánh đấm, mồ hôi và máu. Ở đó có người cha từng nghiện rượu và bỏ rơi con trong quá khứ, có người chồng (người anh) với gánh nặng nợ nần, luôn lo lắng tương lai của gia đình nhỏ của mình. Và điều tôi ấn tượng nhất đó là sự tha thứ và cái cách mọi người chạm vào trái tim của nhau.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Thi lấy một chứng chỉ chuyên môn, nó đã cho tôi thấy chỉ cần quyết tâm, chăm chỉ, bạn có thể tới đích dù bạn tiến nhanh hãy chậm, miễn là kiên nhẫn với con đường mình đã vạch ra.
- Bắt đầu tập Yoga, ngoài việc cải thiện sức khỏe, tôi thấy mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Cái tính "để mai tính", làm việc rất tùy hứng và cho rằng như thế mới phát huy tính sáng tạo.
- Quá cứng nhắc với một số nguyên tắc mình đề ra.
- Thức khuya làm da nổi mụn và sáng ngủ dậy người rất mệt mỏi.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Quán cafe - nơi yên tĩnh để đọc sách và quán trang trí khá thơ mộng.
- Bãi biển Hải Thịnh mát mẻ, ấm áp tình người.
- Hạ Long nên thơ.
- Nhà hàng đệ nhất với hương vị đặc trưng giữa Việt và Trung.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Cô Thuần dạy Yoga nhiệt tình và cởi mở.
- Bí Lùn - thường đưa ra những lời khuyên và những lời động viên tốt nhất.
- Em gái như một người bạn thân nhất.
- Bạn Thơ luôn mang đến nụ cười ấm áp.
- Cháu Bông tinh nghịch và nhí nhảnh.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Quá tin tưởng vào người mới quen.
- Nhịn ăn khi quá vội, dẫn tới việc đau dạ dày.
- Đi mua sắm nhiều.
- Nói ra những điều chưa suy nghĩ kỹ khiến người khác đau lòng và cho rằng mình thẳng tính.
- Hiếm khi gọi điện về cho bố mẹ.
- Im lặng khi một người xúc phạm mình chốn đông người.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Một người đàn ông chinh phục phụ nữ bằng điều gì thì anh ta sẽ nhận lại điều tương tự: Chinh phục bằng tiền sẽ nhận được cô người yêu ham tiền, chinh phục bằng sự giả dối sẽ không bao giờ có tình yêu đích thực, chinh phục bằng lòng chân thành sẽ nhận được tình yêu chân thành.
- Không ai hoàn hảo nên cố gắng đừng dằn vặt bản thân vì những thất bại.
- Nhà - nơi sẵn sàng đón tôi về khi vấp ngã.
- Sức khỏe là quan trọng nhất.
- Chia sẻ là tôi đang kết nối.
- Giúp đỡ người khác là bạn cũng giúp đỡ chính mình.
- Không có chuyện gì là không thể xảy ra, luôn tâm niệm điều đó để khi sự việc xảy ra, bản thân không bị hao tổn về tinh thần.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Nhớ mang đi ăn trưa đấy" là câu nói của cha vào buổi sáng khi dặn tôi đem đồ ăn cho bữa trưa.
- "Hãy cho phép mình mắc sai lầm" – là khi em gái thấy tôi dằn vặt, đau đớn vì thất bại trong chuyện tình cảm.
- "Em có cuộc sống của em, có sở thích, đam mê riêng, có gia đình và bạn bè, rồi hạnh phúc sẽ tới với em" - một đồng nghiệp đã an ủi khi tôi buồn.
- "Bao giờ cô lấy chồng?" – bé 3 tuổi hàng xóm rất hay hỏi tôi câu này, bé ngây thơ và đầy sự quan tâm.
- "Cứ cho là khách hàng đúng đi, bọn em cần gì, trừ trường hợp đặc biệt nên nói rõ để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình" - sếp thường dạy chúng tôi câu đó khi cái "tôi" thể hiện quá cao trong công việc.
- "Mày có về quê không?" – Cô bạn thân thường hỏi tôi vào dịp lễ, lúc nào tôi cũng bùi ngùi khi nghe câu hỏi đó
- "Em gọi đi" - Khi tôi bị lạc ở Tuần Châu trong lần đi du lịch cùng công ty, không mang theo tiền và điện thoại, trời đã ngả sang tối, một chị đã cho tôi mượn điện thoại.
- "Dạo này thế nào?" - Tính chất công việc bận rộn nhưng người bạn đó không quên thỉnh thoảng hỏi thăm tôi về công việc, gia đình và chuyện tình cảm.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Nghe nhạc, kể cả khi vui hay buồn.
- Viết blog.
- Đọc sách, đọc báo mạng.
- Giao dịch email.
- Viết giấy nhớ trước khi tan sở để nhắc những công việc cho ngày mai.
- Đắp mặt nạ mật ong chanh trước khi đi ngủ.
- Lang thang cùng bạn bè trên phố hoặc cafe buổi tối.
- Tập Yoga.
- Hát khẽ khi gặp tình trạng, vấn đề căng thẳng.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Về quê nhiều lần hơn năm 2012, gọi điện cho bố mẹ thường xuyên.
- Yêu một người.
- Đi ngủ trước 23h30.
- Tập thêm một môn khác bên cạnh Yoga: Cầu lông hoặc bơi lội.
- Đi Sapa với đứa bạn thân.
- Cải thiện vốn tiếng Anh .
- Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng ngày càng tin tưởng.
- Tổng kết cuối tháng những việc đã làm được, không làm được và lên kế hoạch cho tháng sau.
- Biết thêm nhiều con đường trong thành phố Hà Nội.
- Tự tin trước đông người.