Minh Ân
(Tôi làm thơ)
Thành phố biển tháng năm
Mùa này trở gió
Sóng giận bờ cuốn nước trả đại dương
Có người nhìn lặng - thương kiếp dã tràng xe cát
Chợt xót xa lòng - chạnh nhớ một người thương ...!
Tháng năm - thành phố biển
Buồn lắm những con đường
Gió thổi xạt xào rơi - xanh xao từng tán lá
Chiếc ghế nhỏ trong công viên xưa - vẫn chơi vơi... đợi...
Nhưng dáng cao gầy - người cũ vẫn xa xăm!
Thành phố biển tháng năm
Có một người trong gió rét lạnh căm
Lặng ngắm biển, ngắm bờ, ngắm lòng đại dương sâu thẳm
Lặng khấn trong âm thầm
"Thành phố nơi người ở
Tháng năm mùa này ...
Xin trời... đủ ấm!"
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Niềm tin, vẫn luôn ở góc trái, Giữ yêu thương lại cho đời.