Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Lạnh nhẹ nhàng thôi sao tim anh đập vội
Vẽ những giấc mơ, những ước muốn riêng ta
Xiết bàn tay em trong chiều mênh mông lạ
Lòng khẽ bổi hổi, bồi hồi thoáng hương xa
Em – tháng 4 - và ta
Chiếc lá cỏ ba của vòng tròn số phận
Dù có xa nhau thì sẽ còn vương vấn
Những nỗi nhớ thương sẽ giấu kín một đời
Có xa nhau cũng như gió mùa thôi
Năm qua năm, ngày lại ngày sẽ tới
Dẫu hạnh phúc, đắng cay còn chờ đợi
Cũng sẽ hẹn lòng giữa tháng 4 vời vợi
Được trở về trong cái rét nàng Bân
Được thỏa nỗi niềm, khao khát, ước mong
Được ôm gió, hôn mây và tình tự
Để ru lòng – cõi yêu thương người lãng tử
Hóa những mênh mông cho nỗi nhớ ngút ngàn…
Vài nét về tác giả bài thơ: