Với con trẻ, bốn mùa trong năm đều thật kỳ diệu nhưng để tận hưởng và khám phá bầu trời, không có thời điểm nào tuyệt hơn mùa hè. Suốt từ sáng sớm đến tối khuya, bầu trời là nơi bạn và bé chứng kiến biết bao những đổi thay, những hiện tượng kỳ thú.
Bầu trời ban ngày có nắng chan hòa, có màn trời khi thì xanh trong thăm thẳm, lúc lại có những đám mây đủ hình thù kéo qua, cho bé tha hồ tưởng tượng ra nhiều con vật và hình thù khác nhau. Mùa hè với những cơn gió mát, với thảm cỏ xanh, cho bé trổ tài làm chong chóng gió và thả diều, ngắm hoa nở bừng rực rỡ, bướm thoát kén, xòe cánh và chim chóc líu lo bay liệng...
Bầu trời buổi tối lại mở ra một không gian huyền bí và cực kỳ hấp dẫn. Các bậc phụ huynh sẽ cùng bé nằm thảnh thơi ngắm sao, đếm sao và kể những câu chuyện cổ tích, thần thoại, cùng hát những bài đồng dao nghêu ngao về ông trăng, chú Cuội, chị Hằng...
Các bậc cha mẹ còn có thể giới thiệu cho bé những kiến thức đơn giản nhất về vũ trụ, về các ngôi sao, về mặt trăng, mặt trời, về không gian mênh mông bên ngoài trái đất tươi đẹp. Bác học nhí số 8 với chủ đề Thám hiểm bầu trời sẽ cùng cha mẹ và bé dạo bước trên những tầng mây mùa hè.
Ban biên tập