>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Nguyễn Thị Thu Uyên
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
- Đó là 49 ngày của Hàn Quốc. Một cô bé vô tư được cha mẹ thương yêu bao bọc, luôn nhìn cuộc sống tràn đầy màu hồng, sống tốt với bạn bè, yêu thương chân thành… Cứ ngỡ mọi người cũng sẽ yêu thương mình như thế nhưng bài học về sự tính toán, ích kỷ và tham lam của con người làm cô bé nhận ra được nhiều điều.
Tôi tin vào tâm linh, vào số mệnh của con người rằng mỗi người khi mới sinh ra đều đã có sẵn một số phận. Tin để tự nhủ với mình rằng: nếu thấy người khác thành công thì chúc mừng họ vì số họ đã có sẵn phúc từ lúc mới sinh vì “không ai chọn cửa mà sinh”. Hãy sống hết mình, yêu thương chân thành, bao dung. Bộ phim cũng nói rằng lúc ta đang sống, hãy yêu thương chân thành, dành trọn những điều tốt đẹp cho nhau vì không ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Hãy tin vào điều kỳ diệu, người tốt sẽ gặp được điều tốt.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Biết được mình bị tăng huyết áp, có hướng điều trị, tăng cường thể thao, từ đó biết thương quý bản thân mình hơn, biết buông bỏ những chuyện không hay mà luôn suy nghĩ theo hướng tích cực.
- Có được một người bạn lớn, hiểu và chia sẻ với mình những khó khăn, vui buồn trong công việc, cuộc sống. Dành thời gian bên nhau, đến những nơi muốn đến, khám phá cảnh đẹp và món ăn mà mình thích… để thấy cuộc đời vẫn đẹp sao dù phía trước còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua để biết chân quý hiện tại hơn.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Không nghĩ nhiều về những chuyện buồn đã qua, sẽ cố gắng quên đi để sống với hiện tại.
- Cố gắng không nghĩ nhiều về những người đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình, học cách tha thứ để thấy lòng bình an .
- Trong tình hình kinh tế khó khăn chung, sẽ giảm bớt thói quen tiêu xài, mua sắm, sẽ phải tiết kiệm hơn nữa vì tiền kiếm được là có hạn.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Phan Thiết - thành phố biển, quê hương của tôi. Thích nhất là ngồi uống cafe và ngắm biển.
- Đà Lạt luôn cuốn hút tôi bởi khí hậu và cảnh đẹp.
- Vũng tàu, tôi thích tắm biển và uống cafe. Vũng Tàu thật tuyệt.
- Hà Nội trời vào đông, khí hậu lạnh nhưng làm tinh thần mình rất sảng khoái.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Kim Ngọc: hiền lành, ít nói, làm việc logic vì giỏi vi tính, lại hay giúp bạn bè.
- Thu Thủy: mẹ của hai bé, dễ gần và dễ chia sẻ chuyện vui buồn.
- Nguyễn Hải: lễ phép, rất thích du lịch.
- Cẩm Thúy: vui vẻ, dễ thương, khéo tay.
- Chiến Thắng: quan tâm đến đồng nghiệp, nói chuyện vui.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Không mạnh dạn đầu tư vào việc kinh doanh.
- Ngại thay đổi, đến lúc thấy công việc không như ý cũng không dám thay đổi.
- Không yêu cầu một mức lương như ý, để mặc người quản lý muốn đánh giá sao cũng được nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.
- Chủ quan trong nhìn nhận vấn đề, đánh giá sai để rồi thất vọng.
- Một lần gặp một người bán vé số già nua, khắc khổ, mời mua mà nhất định không mua lại không giúp gì cho ông, sẽ không bỏ qua những con người khắc khổ mà mình tình cờ gặp trên đường.
- Chi nhiều hơn thu, sẽ điều chỉnh thu chi để phù hợp với tình hình hiện tại.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Biết yêu quý bản thân và đối xử với bản thân tốt hơn bằng cách chăm sóc cơ thể, vận động, nghỉ ngơi, thư giản…
- Sống ý nghĩa từng ngày để từng ngày trôi qua không hối tiếc.
- Biết nhìn bản chất con người hơn là nhìn bề ngoài để đánh giá.
- Dù là người có quyền cao chức trọng, giàu có nhưng không có lương tâm và đạo đức, giả nhân, giả nghĩa, thì tôi không bao giờ kính trọng. Họ không phải là người để ta kết bạn.
- Biết yêu thương và dành nhiều thời gian bên gia đình mình, thể hiện bằng tấm lòng hơn là lời nói suông.
- Hãy giúp tha nhân khi có thể, đừng chờ đợi đến lúc đủ mới giúp !
- Luôn nở nụ cười với mọi người, sống tốt, chân thành, vui vẻ thì sẽ gặp được những điều tốt.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Con yêu mẹ !" - con trai duy nhất luôn nói với tôi.
- “Hãy cố lên mẹ ! Sau này mẹ già sẽ sống với con “ – lời động viên của con trai
- “ Các con phải tự cố gắng, cần nổ lực nhiều để có cuộc sống tốt hơn “ – ba tôi khuyên các con
- “Anh nhớ em ! “ - một người bạn quý, nghe câu nói đó, đủ ấm lòng.
- “Có quà cho bạn nè, khi nào bạn cần thì cứ nói với mình “ – Một người bạn thân ở Mỹ nhớ đến tôi
- “ Em thích chị, vì trông chị dễ thương và thân thiện !” – một bạn gái nhỏ tuổi lần đầu mới gặp nhau ở siêu thị.
- “ Các cháu hãy làm việc thiện khi có thể, biết yêu thương và chia sẽ với tha nhân “ – Bác , thần tượng của tôi, giành cả cuộc đời và tiền của để làm thiện nguyện .
- “ Cố gắng chăm sóc sức khỏe cho mình tốt thì mới lo cho mọi người được, phải biết buông bỏ đúng lúc, hỷ xã với mọi người !” – chị tôi nói thế.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Chụp hình và đi du lịch.
- Nghe nhạc và đọc sách mỗi ngày.
- Theo dõi bộ phim mình thích.
- Đi bộ công viên buổi sáng.
- Cafe và trò chuyện với bạn bè.
- Đọc báo điện từ và vào Facebook.
- Dò bài cho con, đi xem phim, ăn kem và đưa đón con đi học.
- Đi siêu thị mua sắm.
- Công tác thiện nguyện.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Tập con chạy xe đạp để con tự đi học.
- Theo học lớp Yoga.
- Lập kế hoạch để có thể làm chủ kinh doanh.
- Đi du lịch hai nơi trong năm vào dịp hè và Tết với con.
- Hướng cho con học tốt để chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông.
- Tổ chức sinh nhật cho ba mẹ.
- Cùng bạn bè đi đến những nơi có cảnh đẹp để thư giãn, giảm căng thẳng trong cuộc sống.
- Thay đổi kiểu tóc.
- Mua một món hàng điện tử mà mình thích cho bản thân.
- Thay đổi một món đồ dùng cho gia đình như tủ lạnh hay tivi…