Video ghi cảnh nam thanh niên chạy xe ba gác tự chế chở tấm tôn lợp mái dài 4 m phóng trên đường ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiều 24/3. Người này nằm úp bụng lên yên xe máy, tay trái đạp cần số, tay phải ấn chân phanh và cố ngửa cổ lên quan sát đường. Tư thế chở tôn kỳ quặc của "siêu shipper" khiến nhiều người xem kinh hãi.
Sau khi đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng, nam thanh niên quá liều lĩnh vì tấm tôn rất sắc, nếu xảy ra va chạm rất dễ gây chết người. "Biết là cũng vì kiếm đồng tiền, nhưng mưu sinh kiểu này khác gì bán mạng, bởi chở tấm tôn sắc lẹm như vậy khác nào di chuyển một máy chém trên đường", một người dùng bình luận.
Sự việc khiến nhiều người nhớ lại vụ tại nạn xảy ra hồi tháng 9/2016. Một bé trai 9 tuổi ở Hà Nội va chạm với xe ba gác tự chế chở tôn. Cậu bé đã tử vong do bị những miếng tôn sắc lẹm cứa cổ. Khi gặp tai nạn, cháu bé đi xe đạp thiếu quan sát nên đã va vào tấm tôn của xích lô dừng cạnh đường. Được người dân đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.