Nguyễn Minh Huyền
(Cuốn sách của tôi)
Ổ buôn người là tiểu thuyết trinh thám Việt Nam của tác giả Giản Tư Hải, là tác phẩm viết về đề tài bắt cóc và buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia. Một vấn nạn nhức nhối và gây nhiều bức xúc trong xã hội hiện nay. Có lẽ chính vì thế mà tác giả đã lựa chọn đề tài này để hư cấu nên toàn bộ câu chuyện đồng thời gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội về một vấn nạn đáng báo động.
Bạn sẽ bị hấp dẫn bởi một Hà Phan bất chấp nguy hiểm và gian nan để lần theo bọn bắt cóc cứu thoát các mỹ nữ nước Nam. Điều đáng nói ở đây là nhân vật Hà Phan vốn không phải là một cảnh sát chuyên nghiệp hay nhà chức trách. Anh chỉ đơn giản là một công dân bình thường song không thể nhắm mắt làm ngơ khi tội ác "vươn tay" tới người mà anh thương yêu.
Bất chấp mọi hiểm nguy đang rình rập, anh "luồn sâu leo cao" trong hang ổ buôn người. Nhờ sự khôn khéo, trí thông minh và cả tính liều lĩnh anh đã tạo dựng được lòng tin ngay từ chính thủ lĩnh tội phạm và đã cứu thoát không ít những cô gái Việt. Song cũng chính vì thế mà anh lọt vào "tầm ngắm" của Interpol, bị coi như một tên tội phạm nguy hiểm.
Những tình tiết gay cấn, những cuộc đấu trí giữa Hà Phan với cảnh sát đặc nhiệm hay cuộc giải thoát cho Hà Vi - cô gái anh thầm thương nhớ, khỏi tên buôn người khét tiếng - Ma, cùng những màn võ thuật hay đấu súng sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi trang sách.
Bạn sẽ không ngừng đặt ra câu hỏi Hà Phan sẽ làm gì tiếp theo nếu mọi chuyện bại lộ? Hẳn khi đó anh không thoát khỏi sự truy sát của băng nhóm tội phạm buôn người. Liệu Hà Phan có quay về cộng tác với cảnh sát? Lấy gì để chứng minh anh vô tội? Rốt cuộc, giữa hai gọng kìm, một bên là sự canh trừng của tội phạm, một bên là sự truy bắt của cảnh sát, Hà Phan sẽ làm gì? Bạn sẽ có câu trả lời ngay sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết.