Hồ Thành An
(Tôi làm thơ)
Mùa này chẳng có lá vàng phải không em
Anh không còn thấy lá vàng nén đau khi tự ném mình rơi lả
Để anh lượm nhặt rồi vội vã giấu đi
Như giấu tâm tư cho cả một mùa rụng lá.
Mùa này cũng chẳng có những cơn mưa phùn em nhỉ
Để anh được thấy tóc ai mềm ướt
Để ai đó dấu buồn khi lặng khóc trong sương
Mùa này thiếu lắm!
Phải không em?
Mùa này héo hắt
Cơn gió lạ anh chẳng rõ tên
Trộm đâu về cả chiều buồn rũ rượi
Vương cả đường về, cả em, cả cho anh.
Mà thôi kệ đi em
Dù chẳng sắc vàng của lá
Chẳng có mưa, và trời, phải lúc nào cũng vẽ cầu vồng rực rỡ
Đến mùa này em đừng buồn nữa nhé
Kẻo lỡ có kẻ nào, bỏ nắng hạ vàng để tìm gió rét thu, đông!
Vài nét về tác giả:
Viết vội cho gặp gỡ, chia ly - Hồ Thành An.
Bài đã đăng: Tiễn vội, Chẳng phải tháng tư, Nợ một lời tỏ tình.