Nóng quá, đi spa xông hơi tí nào. Nếu quá bận rộn với công việc trông nhà thì tiện chui tạm đây tắm táp vậy. Có lúc, cún cưng nghịch như quỷ. Đây là chó hay là khỉ vậy? Nhưng đôi khi lại bất ngờ khép nép trong vòng tay của chủ. Ai bảo to xác thì không được phép yếu đuối nào? Nhiều khi ra dáng như một ông chủ, nằm thảnh thơi xem ti vi. Hay là ra oai, "đè đầu cưỡi cổ" bạn hiền. Thậm chí là bắt nạt hội đồng như thế này! Xếp hàng dài để có được suất cơm. Vậy mà chẳng biết ăn uống thế nào mà bụng mỡ. Có lẽ ngày mai lại phải dặn lòng giảm cân rồi. Nụ cười tươi như chụp ảnh thẻ. Và ngoan ngoãn ngủ yên như một đứa trẻ trên sofa. Nguồn: Lag. Ying Ying