No no name
(Tôi làm thơ)
Đêm dẫu tàn soi bóng mảnh trăng khuya
Dù lẻ bước chân hoang trên lối cũ
Dù sao băng có lóe lên rồi tắt vụt
Giấc mộng chưa tròn ta mãi sẽ bên nhau.
Người sẽ không quên, có phải thế không em?
Đôi mắt khép, nụ hôn nồng trao vội vã
Vòng tay chặt, bờ vai ai thổn thức
Những hẹn hò níu chặt trái tim yêu.
Ta lại về nắm chặt bàn tay em
Cùng em dạo bên những bờ cát trắng
Vỏ ốc úp vào tai, nghe hồn biển hát
Lời nồng nàn tựa lời trái tim ta.
Lại lắng nghe em hát khúc hát xưa
Mấy độ thu vàng góp thêm bao nỗi nhớ
Và lắng nghe bờ môi em thỏ thẻ
"Bên nhau, mình mãi hạnh phúc, phải không anh?".