Hoàng Thi
(Tôi làm thơ)
Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Hoa
Nhớ ơi các tổng quê nhà - Kim Khê
Bỗng nhiên quá khứ dội về
Đốt lòng như thể mùa hè Nghệ An
Trái tim anh đập rộn ràng
Nhớ em "má lúm tóc vàng" xinh ơi
Chăn bò, cắt cỏ Đồng Vời
Đậu An, Giếng Hội... một thời tuổi thơ
Ảnh: Hải Bá. |
Năm xưa cái tuổi học trò
Đùa vui một tý ai ngờ yêu nhau!
Mẹ thầy có hiểu cho đâu
Để tình lỡ một nhịp cầu lứa đôi
Anh ra tiền tuyến xa xôi
Hậu phương em đã chọn người nào chưa?
Gian truân, bom đạn, nắng mưa
Biết ai còn nhớ ai xưa mà tìm
Vài nét về tác giả:
Mỗi ngày chỉ một câu thơ. Cuộc đời ta có ngập kho tình người - Hoàng Thi
Bài đã đăng: Nhớ lắm quê ơi!.