Cô gái thuê nhà của người phụ nữ tại quận Tân Bình, TP HCM với giá 22 triệu mỗi tháng, ký hợp đồng hai năm và cọc 50 triệu. Căn nhà được cô gái vừa ở, vừa cho thuê lại đến nay được 14 tháng. Do Covid-19, nhiều người đột ngột trả phòng về quê, việc làm ở spa của cô cũng phải tạm nghỉ. Nhận thấy mình không đủ khả năng trả tiền, cô gái báo chủ lấy nhà và mong được thông cảm, lấy lại được phần nào tiền cọc. Tuy nhiên gia chủ không đồng ý trả cọc và buộc cô gái ra khỏi nhà sau 8 ngày đóng trễ.
Trong cuộc trò chuyện, người công an đến phân xử mong chủ nhà thông cảm, chia sẻ với cô gái vì ai cũng đang khó khăn mùa dịch. Tuy nhiên, người này yêu cầu làm đúng hợp đồng, cô gái mất trắng cọc do trả nhà trước thời hạn, không đồng ý có thể thưa ra tòa.
Bất lực vì không thể lấy lại một đồng nào tiền cọc, cô gái khóc nức nở nói: "Tiền mồ hôi nước mắt. Nhà giàu mà vậy đó". Chủ nhà bức xúc đáp lại: "Giàu cũng làm ăn, nghèo cũng làm ăn, không phải đi ăn cướp mà giàu".
Cherry Trần