Sự việc xảy ra trên chuyến xe khách đường dài từ TP HCM đi An Giang, ngày 11/11. Theo camera giám sát trên xe, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính xách đồ từ cuối xe lên giả vờ chờ để xuống bến. Gã này ngồi ở lối đi, áp sát nam hành khách đang ngủ say. Hắn ta thò tay vào trong chăn của nạn nhân và lục lọi lấy đi nhiều tài sản giá trị. Theo chia sẻ, nạn nhân mất đồng hồ, nhẫn vàng và cả ví tiền.
Quá trình móc trộm diễn ra khá lâu nhưng nạn nhân đều nằm im bất động như không hề biết gì. Trên xe cũng có khá đông hành khách, nhưng không ai phát hiện ra hành vi của tên đạo chích. Nhiều người nghi ngờ vị khách này đã bị đánh thuốc mê nên mới ngủ say như vậy.