Ngày 13/8, chị Nguyễn Thủy Linh đăng tải lên một hội nhóm của giới trẻ hình ảnh chụp được trên đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, TP HCM. Theo đó, một người đàn ông đi xe máy buộc phía sau yên một thanh sắt có đầu nhọn hoắt chĩa thẳng ra ngoài. Mũi thanh sắt không được bọc, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho những người đi đường. Chị Linh cho biết đi sau xe người này nhưng cứ nơm nớp lo sợ. "Em đi sau ông này mà chỉ sợ họ phanh gấp một cái là nguy".
Nhiều người lên án hành động bất cẩn của người đàn ông này và khuyên cô gái nên đi lên trước nhắc nhở họ. Đáp lại, chị Linh cho rằng không phải ai cũng dễ tiếp nhận lời góp ý. Nhiều người thậm chí còn hung hãn, hành xử thô bạo khi được khuyên. Chị cũng không đồng tình với những lý do biện hộ như vì công việc mưu sinh mà buộc phải làm vậy.