Cô và trò trường mầm non chụp ảnh kỷ yếu Sinh viên Bách Khoa hài hước với 'kỷ yếu đám cưới' Hữu Quang, 23 tuổi, cùng nhóm bạn Hoàng, Cường và Sơn chơi thân suốt 4 năm nhờ chung sở thích đi du lịch. Bộ tứ từng có nhiều chuyến đi xa cùng nhau, chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn. Khi chuẩn bị ra trường, họ nảy ra ý định chụp bộ ảnh hài hước trong trang phục áo dài để mang lại tiếng cười cho các bạn. 'Đời sinh viên không dài, lại bận rộn chuyện học hành, làm thêm nên trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi muốn cùng tạo ra một kỷ niệm đẹp để bốn đứa nhớ mãi về nhau', Hữu Quang chia sẻ. Bốn chàng sinh viên nhất trí với ý tưởng giả gái, cầm hoa chụp ảnh kỷ yếu. Họ vất vả cả ngày để đi tìm và thử áo dài. Riêng Cường (áo đỏ) phải mặc chiếc áo dài rộng thùng thình dành cho các bà, các cô vì thân hình quá cao lớn. Thuê guốc cũng là khâu khó khăn đối với các chàng trai có chiều cao trung bình 1,7m. Cả Sơn, Cường và Hoàng đều không chọn được guốc vì chân to. Chỉ mình Quang may mắn tìm được một đôi xỏ được nhưng chật ních. Bộ ảnh của bộ tứ Đại học Thương mại không tuân theo concept nào cụ thể mà các thành viên chủ yếu tạo dáng ngẫu hứng. Quang cho biết vì muốn nhấn mạnh sự hài hước nên anh và các bạn không cạo râu hay trang điểm mà để nguyên gương mặt nhiều nét nam tính.