Bằng Lăng Tím
Thật vinh dự cho chúng tôi khi một lần nữa được trở về những năm tháng đẹp nhất ấy, được đắm chìm trong dư âm khó quên... dù khóa học MC của chúng tôi chỉ vẻn vẹn hơn ba tháng. Với riêng tôi, khóa học này không chỉ in sâu vào tiềm thức mà còn là một niềm tự hào hãnh diện mỗi khi nhớ về những tháng ngày ấy - ngày mà tôi nhận "Giấy chứng nhận học MC".
Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi. Chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn. Tôi sẽ tiếc lắm, gương mặt thầy cô - những người trao cho tôi kiến thức, những người bạn trước lạ - sau quen dù thời gian khi quen nhau quá ngắn... Tôi tiếc tất cả, tiếc thời gian đã trôi đi nhanh quá, giờ chỉ còn lại những kỷ niệm và tình cảm nằm trong trái tim mỗi người.
Tôi sẽ nhớ những tiếng thầy cô giảng sau mỗi chiều tan sở, thuần khiết mà hay đến lạ thường. Tôi sẽ nhớ những chiều mưa hối hả, rời công sở tới lớp trong niềm đam mê mà quần áo ướt nhèm, nhưng được thả mình trong những trận cười giòn tan cùng các bạn, những câu chuyện đời thường đầy dí dỏm và đặc biệt là những kiến thức thầy cô truyền cho.
Tôi sẽ nhớ lắm những gương mặt, ánh mắt, nụ cười của bao người bạn. Nhớ lắm những tiết học của thầy Quang chủ nhiệm với giọng nói truyền cảm cùng bài giảng lôi cuốn nghe mãi không chán. Tôi sẽ mãi thầm gọi: "Thầy ơi! Chúng em cảm ơn thầy thật nhiều!". Tôi sẽ nhớ phòng học mỗi buổi chiều thứ ba, năm, bảy đèn lại bật sáng và rộn rã tiếng cười...
Sẽ có quá nhiều thứ để tôi nuối tiếc, nhớ nhung và chắc chắn khi chia tay, những gương mặt, giọng nói, nụ cười sẽ làm tôi nhớ mãi. Cho dù kết thúc mỗi khóa học, kết quả không theo ý muốn của mỗi người nhưng tất cả sẽ qua đi. Tôi và các bạn lại bắt đầu một chuyến lữ hành mới, sẽ còn có những "lễ tốt nghiệp" khác ở những chặng đường khác nhưng tất cả sẽ chứng minh cho chúng ta thấy "chúng ta đã và đang trưởng thành".
Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, tôi sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho các bạn. Hãy nhớ về nhau dù nhiều hay ít, bất kể khi nào, nơi đâu, nó sẽ chỉ cho ta rằng có những kỷ niệm mãi đẹp như thế dù cuộc sống có bon chen, vất vả ra sao.
Tạm biệt nhé những thầy cô của chúng ta. Tạm biệt nhé những gương mặt xinh tươi, đáng yêu. Tạm biệt nhé khóa học hơn ba tháng như một cuốn sách viết vội, đã gấp lại rồi là chỉ mở được trong ký ức. Tạm biệt nhé, tất cả...
Mưa tháng sáu, mưa của những tiếc nuối, khát vọng, lo lắng, bồn chồn, mưa để rồi ngày mai trời lại sáng.
Mưa quá khứ đổ rào trong trí nhớ
Kỷ niệm rơi nhòe cả lối đi về
Xa đã lâu sao vẫn còn buồn thế
Hụt hẫng lòng, xao xuyến cả niềm mơ.
Vài nét về blogger:
Tôi gửi bài này để tặng các bạn thân yêu một thời đã qua
Sở thích: Rất thích màu tím của hoa bằng lăng. Tính mạnh mẽ, quyết đoán, sôi nổi nhưng cũng rất khó tính.