Tự ru lòng bằng câu thơ thi vị
Xoa dịu đời bằng ý nghĩ du miên.
Hoa Bất Tử
(Tôi làm thơ)
Mong một ngày an nhiên trước biển
Thả hồn mình theo sóng nước êm trôi
Chẳng có gì ngoài cánh hải âu xa xôi
Giữa trời mây nhẹ nhàng theo cơn gió
Mong một ngày lặng im như cỏ
Hiền xanh màu ngút ngắt bờ đê
Sống đơn giản mặc những lời khen chê
Trời gió mưa cỏ vẫn hiền hòa tươi mát
Nguyễn Thị Phương Thu - Thí sinh dự thi Miss Ngôi Sao 2013. |
Mong một ngày nhẹ nhàng giữa cánh đồng bát ngát
Tìm về mảnh đời thơ ấu ngày xưa
Say dưới trời nắng, vui dưới trời mưa
Chân sáo hồn nhiên theo chiếc diều lúng liếng
Mong một ngày không phải nghe những tiếng
Ồn ào chợ búa, còi xe phố thị
Tự ru lòng bằng câu thơ thi vị
Xoa dịu đời bằng ý nghĩ du miên…
Mong một ngày tất cả sẽ chìm vào lãng quên
Giọt nước mắt, nỗi đau và sự sợ hãi…
Thôi đi nào, đừng ước mong ngơ ngẩn như thế mãi
Có cuộc đời nào sống chỉ hát bình yên…
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Mình yêu nhau làm gì?, Con đường nào em sẽ đi, Tìm mãi nơi đâu