Dương Triệu Vũ kể 20/10 năm nay anh đi diễn xa nên quyết định tặng quà cho mẹ sớm. Đây là lần đầu tiên anh tự tay cắm hoa tặng mẹ. Nam ca sĩ chủ ý cắm theo phong cách một vườn hoa để bày tỏ tấm lòng của mình. "Tình mẹ cũng như một vườn hoa vậy. Nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau. Không có sự sắp xếp hay ngăn nắp nhưng luôn ấm áp và gần gũi", anh tâm sự.
Khi được con trai tặng quà, mẹ Dương Triệu Vũ rất vui nhưng có chút tiếc tiền vì cho rằng mua hoa lãng phí. Bà hỏi sao anh không mua vàng hay cái gì đó thực tế hơn.
Đáp lại thắc mắc của mẹ, Dương Triệu Vũ nói mẹ hãy gác lại những lo toan và tận hưởng cuộc sống. "Có lẽ vì một đời cực khổ để nuôi các con nên mẹ đã quen phải luôn dành dụm cho những ngày mưa gió, cho những rủi ro không đoán trước được. Nhưng mẹ ơi, có người phụ nữ nào mà không yêu hoa chứ? Bây giờ con cái mẹ đã ổn hết rồi, nên mẹ đừng lo... Cứ tận hưởng những màu sắc thật đẹp và mùi hương từ những bó hoa mẹ nhé. Con hiểu được hy sinh mẹ đã dành cho con như thế nào. Cảm ơn mẹ một đời vì chồng con và cha mẹ, anh chị em", nam ca sĩ nhắn nhủ mẹ.