Yên Vũ
(Tôi làm thơ)
Em khát anh
Như vòm trời đêm khát gió đùa trăng
Như cánh đồng sương khát trưa ấm nắng
Như ánh mắt anh nhìn em say đắm
Ánh mắt dịu dàng muôn triệu sao xa.
Em khát anh
Như cây mùa đông khát mưa mùa hạ
Như ngày mùa xuân thắm sắc muôn hoa
Nuối tiếc, âm thầm, nhung nhớ thu qua
Tàn phai lá đổi màu chiều nắng nhạt.
Ảnh minh họa: Kim BTN. |
Những mảnh hồn ươm vị yêu mặn chát
Nước mắt em buông từng giọt lăn trầm
Khoảng chiều buồn vang vọng tiếng chuông ngân
Thanh âm ấy có làm nguôi xáo động.
Vẫn lặng lẽ một mình trong cõi mộng
Thương mãi ngàn năm câu hát tình nồng
Em khát khao gì, mong mỏi, ngóng trông
Thì anh hỡi... lời yêu còn phong kín.
Đừng trách hờn sao chẳng thể yêu tin
Chẳng thể cùng nhau trọn vẹn ái tình
Cùng đi hết những tháng ngày ước hẹn
Có khát khao... chỉ riêng mình em biết!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nắng tháng tư, Tháng tư...!, Miên man tháng tư, Cho anh, Tình mẹ, Hơn cả yêu thương, Tình yêu không màu, Những câu chuyện đời, Em vẫn bình yên, Bình yên anh nhé!